Đã từ lâu, tôi chán chẳng buồn theo dõi Trump nói gì hay làm gì về cuộc chiến Nga–Ukraine nữa, vì thật ra chẳng có gì mới. Vẫn chỉ loanh quanh, vòng vo, chẳng chuyện gì ra chuyện gì. Để chứng minh điều đó, hôm nay tôi chỉ nhắc lại chuyện này lần cuối cùng, chỉ để các bạn biết rằng: Vẫn như cũ thôi.
Chỉ trong vài ngày, Trump lại xoay 180 độ, nhanh như trở bàn tay.
Mới hôm trước còn hăng hái nói chuyện gửi Tomahawk cho Ukraine để “dằn mặt” Putin, thì hôm sau, sau ba tiếng điện thoại “trò chuyện thân tình” với ông bạn ở Kremlin, Trump bỗng thấy… thương Putin.
Cuộc gọi thay đổi tất cả
Putin gọi, Trump nghe - rồi Mỹ đổi giọng.
Điện Kremlin khoe cuộc gọi “xây dựng và thân thiện”, còn Trump thì thôi không nói chuyện viện trợ nữa. “Chưa phải lúc”, ông bảo thế.
Dịch nhanh: “Đừng mong có tên lửa, tụi tôi sợ làm mất lòng Moscow.”
Gặp Zelensky: Một vở kịch đã định sẵn
Ngày 17 tháng 10, Zelensky đến Washington, ôm theo hy vọng mong manh, và ra về tay không.
Trump, trong vai “người kiến tạo hòa bình”, đề nghị hai bên “dừng lại tại chỗ”.
Tức là giữ nguyên hiện trạng: Nga chiếm 20 % lãnh thổ Ukraine, còn Ukraine thì… giữ phần còn lại, coi như công bằng!
Với Kyiv, “hòa bình” kiểu đó nghĩa là đầu hàng.
Kẻ xâm lược giữ chiến lợi phẩm, còn người bị xâm lược phải cảm ơn “người bảo trợ” vì đã dạy họ cách… chịu thua trong trật tự.
Hòa bình kiểu Trump
Trump gọi đó là “lý trí”, là “chấm dứt đổ máu”.
Ông biến chiến tranh thành một thương vụ, trong đó Mỹ đóng vai trọng tài – vừa đủ xa để không bị thương, vừa đủ gần để nhận công.
Còn Nga? Họ không tìm hòa bình, họ tìm chiến thắng – và hình như họ đang được giúp đỡ rất đúng lúc.
Ukraine, món hàng trong cuộc mua bán chính trị
“Ukraine không cần ai giúp để đầu hàng,” người ta nói ở Kyiv.
Họ muốn tên lửa, được lời khuyên.
Họ xin đồng minh, gặp một “nhà buôn hòa bình” đang nóng lòng viết diễn văn nhận giải Nobel.
Trump không “bán” Ukraine lấy tiền, ông bán để mua danh.
Danh hiệu: Người mang lại hòa bình bằng cách ký tên dưới sự khuất phục của người khác.
Hòa bình hay tê liệt?
Đóng băng chiến tuyến không phải hòa bình - đó là cách giữ nguyên vết thương.
Một phần đất nước mất, hàng triệu người sống dưới chiếm đóng, còn thế giới thì vỗ tay vì “ngừng bắn thành công”.
Vâng, mỗi khi Ukraine tưởng mình sắp chạm vào tự do, một “nhà buôn hòa bình” lại xuất hiện, nhắc họ nhớ: Nobel, Nobel.
Kiểu này, chắc lịch sử sẽ lặp lại: Năm sau, Trump và Putin cùng nhận giải Nobel.
HOÀNG QUỐC DŨNG 18.10.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.