Chính quyền nói sẽ vào cuộc việc có những người xúc phạm Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt.
Tôi thấy việc này thực sự không cần thiết bằng việc đưa ra các thông tin sâu hơn. Người ta xúc phạm Đức Tả Quân còn có nguyên do sâu xa là xúc phạm vua Gia Long Nguyễn Ánh.
Việc xúc phạm Nguyễn Ánh kéo dài rất nhiều năm dù chính triều đại Gia Long là triều đại cương thổ nước nhà lớn nhất! Dĩ nhiên, lớn hơn cả cương thổ nước nhà bây giờ…
Nói thẳng, những người xúc phạm Đức Tả Quân hay vua Gia Long đại đa số là sản phẩm của việc tuyên truyền sâu và thần thánh hóa anh hùng áo vải. Thử hỏi, nếu Nguyễn Huệ được gọi là bậc nhất đại anh hùng thì đối đầu với ông ấy như Nguyễn Ánh liệu thiếu hùng tài đại lược để đoạt lại giang sơn.
Cũng có lướt sơ qua vài kẻ xúc phạm Đức Tả Quân và thấy chỉ là phường bất học vô thuật, văn hóa ngôn ngữ sặc mùi ti tiện.
Vai trò của chính quyền trong vấn đề này sẽ thực sự hay khi có một hội thảo lịch sử về Đức Tả Quân với nhiều chuyên gia uy tín, tổ chức trong hội trường rộng rãi để những người biết nhớ ơn tiền nhân tham dự và được báo chí thông tin rộng rãi.
Về việc này, chỉ cần một câu của Bí thư Trần Lưu Quang là xong. Ai thắc mắc kiểu chọc gậy bánh xe thì Nghị quyết 98 đặc thù trung ương dành cho TPHCM hãy còn đó mà dùng được.
Làm lãnh đạo mà đọc sách nhiều như cựu Bí thư thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, tôi biết trong bộ máy không có nhiều. Dẫu sao, ứng xử của “người có chữ” với các vấn đề văn hóa vẫn có gì đó sâu sắc và nhân văn hơn.
Những kẻ xúc phạm Đức Tả Quân thì chính quyền cứ mời họ vô dịp lễ cúng Ngài vào cuối tháng Bảy âm lịch năm sau để họ cảm nhận tấm lòng người dân dành cho bậc tiền hiền. Lỡ họ có chửi tiếp thì cán bộ cứ đi uống sinh tố cho mát.
Dân Nam Bộ tự lo mấy cái chuyện lẻ tẻ này được!
MAI
QUỐC ẤN 17.10.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.