Cuba và Venezuela cùng ở sát Mỹ và chống Mỹ hàng mấy thập kỷ nay.
Đã thế còn ngả sang Trung, Nga, đối thủ của Mỹ. Thì được ca ngợi là kiên cường, dũng cảm, quyết không chịu khuất phục, không chịu làm nô lệ. Dù đất nước ngày càng kiệt quệ, dân chúng ngày càng khốn đốn.
Ukraine chả đụng gì đến Nga, trong khi đã chấp nhận tạm mất Crimea, hủy bỏ kho vũ khí hạt nhân lớn thứ ba thế giới, phá dỡ các máy bay đánh chặn MIG-31 cũng như nhiều loại vũ khí hạng nặng khác, để bày tỏ thiện chí hòa bình với Nga.
Và họ không muốn dân phải khổ nên họ tìm hướng đi mới với châu Âu và NATO. Thì bị chửi bới, gào la rằng “không biết an phận để chung sống hòa bình với Nga”. Là “hung hăng hiếu chiến, đưa dân vào con đường đau khổ”… bô lô ba la…
Ủa ? Sao kỳ zậy ?
LÊ XUÂN NGHĨA 08.10.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.