Hình ảnh cô giáo phải cầm dù che mưa cho quan chức sặc mùi “phong kiến”, cái thứ phong kiến thối nát mà học sinh được học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa.
Nhưng ai tạo ra kiểu vạn tuế gia ấy ? Ai biến các cô thành tì nữ ?
Ai chả thấy các lễ nghi của ta xưa nay rườm rà gấp nhiều lần so với sự giản đơn của “bọn” tư bản ! Từ hoa hoét băng rôn cho đến diễn văn, phát biểu.
Tôi biết có những nhân vật có chức vụ nhưng rất ngại bị tung hô ! Dẫu vậy, họ vẫn khó khăn trong việc bày tỏ ngại ngùng. Ở nơi mà ai cũng òa vỡ hân hoan, người lặng thầm tinh tế có khi lại bị chê giả dối.
Thấy thương các cô giáo mặc áo đỏ. Khi hình ảnh bị phát tán, chắc các cô cũng không lấy gì làm hãnh diện. Và trong các tùy tùng đi theo ấy, có ai thấy xấu hổ trong lòng ?
Tôi không thể biết ! Chỉ biết chắc chắn các vị ấy quán triệt một điều : Khi đã sống ở chốn chuộng “đồng phục”, thì bộ đồng phục dù xấu xí cỡ nào, cũng ráng mà khoác lên nếu không muốn bị xem là lập dị.
LIỄU HẲNG 08.10.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.