Cứ nhìn Sài Gòn với bờ sông bị che kín bởi các nhà cao tầng, từ Tân Cảng tới Ba Son, câu hỏi không thể không đặt ra: Sài Gòn có còn thuộc về dân Sài Gòn, những di dân mở đất một thời chưa xa?
Một rẻo đất của bờ sông Sài Gòn còn sót lại, bến Khánh Hội, từ cầu Nguyễn Tất Thành tới cầu Tân Thuận, được cư dân của Sài Gòn tội nghiệp mong chờ làm nơi hít thở gió sông.
Nhưng, nhiều người tôi quen biết từng thở dài, lắc đầu khi nghe tin bến Khánh Hội bị giao cho một nhà đầu tư địa ốc lẫy lừng. Rồi sau khi chạy giấy phép biến nơi đây thành chỗ xây nhà cao tầng, thành vùng cư trú cho trên trăm ngàn dân chen chúc, nhà đầu tư địa ốc này sang tay cho một nhà đầu tư địa ốc khác cũng lẫy lừng không kém!
Trong số những người thở dài lắc đầu ấy, nhiều người mang hoài bão dấn thân, mong góp phần xây dựng Sài Gòn mới song song với lưu giữ di sản cha ông, Sài Gòn vẫn giữ truyền thống mở vòng tay đón bà con khắp mọi vùng đất nước gia nhập cộng đồng chớ không phải tới ngồi trên đầu trên cổ. Để tới nỗi những người dấn thân ấy phải thở dài, lắc đầu tuyệt vọng, Sài Gòn những ngày ấy quả đã phụ bạc cư dân của chính nó!
Hôm nay, được biết rẻo đất dọc sông ấy được thành phố dùng để “mở rộng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh” và “làm công viên kết hợp mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và một số dịch vụ công cộng khác” (Báo Phụ Nữ, 19/10/2025).
Bài viết này ủng hộ quyết định rất đáng được hoan nghênh đó của Thành ủy, của bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang.
Và quyết định trăm lần đáng hoan nghênh hơn nếu là một mở đầu cho các quyết định tương tự, là một thể hiện của tinh thần, triết lý Vì Dân làm nền móng cho các chính sách tiếp theo . Để tới một ngày không xa có cả thêm tính Của Dân, Do Dân!
Cư dân nơi đây còn mang nhiều tinh thần của các bậc tiên hiền mở cõi, những chúa Nguyễn Đàng Trong, những trọng thần Nguyễn Hữu Cảnh, Lê Văn Duyệt, Thoại Ngọc Hầu. Chỉ một mảnh Nam Kỳ Lục Tỉnh mà uy danh giàu mạnh trấn cả trời Đông Nam Á hai trăm năm trước!
Chỉ cần cảm nhận được tính vì dân nơi chính quyền, người Sài Gòn nói riêng, Nam Kỳ Lục Tỉnh nói chung đủ năng lực, tâm hồn, khí phách xây dựng Miền Nam thành nơi phát triển lộng gió văn minh thế giới. Cùng Miền Trung, Miền Bắc đưa Việt Nam cất cánh vào kỷ nguyên mới...
LÊ HỌC LÃNH VÂN 19.10.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.