samedi 11 octobre 2025

Lê Diễn Đức – Điều kỳ diệu nơi vùng đất chìm trong hận thù suốt nhiều thế hệ

 

Trong đời sống chính trị, yêu hay ghét Donald Trump là điều dễ hiểu. Ông là một nhân vật gây chia rẽ mạnh mẽ – người được ngưỡng mộ vì tính quyết đoán, nhưng cũng bị chỉ trích vì sự cao ngạo và hiếu thắng.

Cá nhân tôi không thích phong cách cá nhân của ông – đôi khi thiếu đi sự tiết chế cần có ở một nguyên thủ quốc gia. Tuy nhiên, tôi vẫn đánh giá cao nhiều chính sách đối nội của ông, đặc biệt ở khía cạnh kinh tế, an ninh biên giới và lợi ích quốc gia.

Điều khiến tôi thất vọng là thái độ mềm mỏng của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin, cũng như cách tiếp cận thiếu cứng rắn trong cuộc chiến tại Ukraina – nơi mà ai cũng thấy rõ Putin là kẻ xâm lược.

Tuy nhiên, với thỏa thuận hòa bình giai đoạn 1 giữa Israel và Hamas, cần phải thừa nhận rằng ông Donald Trump đã đóng vai trò mang tính quyết định.

Bằng ảnh hưởng cá nhân đối với lãnh đạo Israel và sức ép chính trị – ngoại giao từ Washington lên Hamas, ông đã góp phần tạo nên bước ngoặt ngoại giao mà ít ai dám tin là khả thi.

Từ sau vụ tấn công khủng bố ngày 07/10/2023, khi Hamas sát hại hơn 1.200 người Israel và bắt cóc hàng trăm thường dân, cuộc chiến đã trở thành vết thương sâu sắc cho cả hai dân tộc. Israel có quyền tự vệ và giải cứu con tin, nhưng mức độ hủy diệt của chiến dịch quân sự khiến hàng chục nghìn người dân Palestine phải chịu cảnh tang thương. Sự tàn khốc đó chỉ càng làm nổi bật giá trị của hòa bình – dù mới ở giai đoạn đầu.

Thỏa thuận giữa Israel và Hamas không chỉ là kết quả của sức ép, mà còn là minh chứng rằng ngoại giao vẫn có thể chiến thắng tiếng súng, nếu có đủ ý chí và ảnh hưởng để buộc các bên đối thoại.

Và trong thành tựu đó, vai trò của Donald Trump – dù gây tranh cãi đến đâu – vẫn cần được ghi nhận một cách công bằng.

Mang lại cơ hội hòa bình cho một vùng đất từng chìm trong hận thù suốt nhiều thế hệ là điều không dễ. Một điều kỳ diệu !

Vì thế, xin được nói lời cảm ơn Tổng thống Donald Trump, và cảm ơn nước Mỹ – vì đã góp phần mở ra cánh cửa, dù nhỏ, cho hòa bình Trung Đông.

LÊ DIỄN ĐỨC 10.10.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.