dimanche 19 octobre 2025

Lê Diễn Đức - "Hòa bình" trên những nấm mồ của người Ukraine đã ngã xuống cho tự do

Nhà Trắng vừa công bố bức ảnh chụp cuộc gặp giữa Trump và Zelensky, kèm dòng chú thích đầy mỹ từ:

“Chúng tôi không mất người, không lãng phí tiền bạc, chúng tôi được trả tiền cho đạn dược và tên lửa, đạt được thỏa thuận rất có lợi với NATO… Nhưng chúng tôi không vì điều đó – mà vì để cứu hàng ngàn sinh mạng.”

Nghe tưởng đẹp, tưởng nhân đạo. Nhưng rồi, Trump nói tiếp:

“Đã đến lúc đạt được thỏa thuận hòa bình và dừng lại ở đây. Tôi đã nói với ông ấy, cũng như với Tổng thống Putin, rằng máu đã đổ quá nhiều, ranh giới được quyết định bởi chiến tranh và lòng dũng cảm. Họ phải dừng lại ở nơi họ đang đứng. Hãy để cả hai bên tuyên bố chiến thắng, để lịch sử quyết định.”

“Dừng lại ở nơi họ đang đứng” – đó mới là chìa khóa.

Một lời kêu gọi nghe có vẻ “trung dung”, nhưng thực chất là ép Ukraine chấp nhận mất lãnh thổ, còn Nga thì được hợp pháp hóa vùng chiếm đóng. Một “hòa bình đóng băng” đúng như ý đồ chiến lược của Putin.

Trump không nói đến việc Nga phải rút quân, không nhắc đến công lý, không nhắc đến tự do hay chủ quyền.

Thay vì kêu gọi bảo vệ Ukraine, ông lại kêu gọi “dừng lại ở đây” – nghĩa là đầu hàng có điều kiện.

Chỉ để rồi tự phong mình là “người mang lại hòa bình”, mà không tốn một viên đạn nào.

Đó không phải là hòa bình.

Đó là sự đầu hàng được đánh bóng bằng ngôn từ ngoại giao.

Là cái bắt tay lạnh lùng giữa nỗi đau và sự thỏa hiệp.

Tuyên bố ấy không chỉ xúc phạm hàng trăm nghìn người Ukraine đã ngã xuống mà còn phơi bày nỗi sợ làm phật ý Putin – nỗi sợ đã điều khiển toàn bộ “chiến lược hòa bình” của Trump.

Cuộc gặp tưởng là để củng cố niềm tin, nhưng rốt cuộc chỉ phơi bày một thực tế phũ phàng: Trump không có chiến lược cho hòa bình – ông chỉ có nỗi ám ảnh được ghi tên trong lịch sử.

Và khi Zelensky ngay sau đó phải gọi khẩn cho các lãnh đạo châu Âu, báo cáo kết quả và cầu viện thêm hỗ trợ, thì ta hiểu rằng: Ukraine đã thất vọng hoàn toàn. Và giờ đây, chỉ còn châu Âu là điểm tựa thực sự cho cuộc chiến chống xâm lược.

Bao nhiêu người Ukraine đã chết để thế giới hiểu rằng tự do không phải món hàng để mặc cả. Vậy mà hôm nay, có người lại định ký hòa bình trên chính nấm mồ của họ!

LÊ DIỄN ĐỨC 18.10.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.