Đến ngày 03/10 ông Tô Lâm đã lên làm tổng bí thư tròn 14 tháng (ông nhậm chức ngày 03/08/2024).
Một thời gian ngắn, nhưng ông đã làm được một khối lượng công việc khá lớn như sắp xếp lại các cấp hành chính, bỏ bớt những thủ tục hành chánh phiền hà, sắp đặt lại nhân sự theo hướng tập trung quyền lực … Được mất của những việc này thì chờ thời gian đánh giá.
Đặc biệt ông quan tâm nhiều đến vấn đề dân sinh khá cụ thể như, nhà ở xã hội cho người nghèo, miễn giảm học phí và viện phí, làm nhà tạm lánh cho phụ nữ, xây nhà dưỡng lão ngoại trú cho người cao tuổi …
Sự quan tâm đến con người của ông đã làm cho ông chủ tịch hội nhà văn dâng trào cảm xúc thốt lên “Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên người”. Hơi quá đáng một tí nhưng cũng đúng, vì các lãnh đạo trước đây chỉ quan tâm đến những việc vĩ mô to lớn như đấu tranh giai cấp, dịch ta ai thắng ai, canh giữ hòa bình thế giới, xây dựng chủ nghĩa xã hội … mà không chút quan tâm đến con người.
Ông Tô Lâm cũng tiếp tục chiến đấu chống tham nhũng và đẩy mạnh việc triệt phá các loại tội phạm lừa đảo, buôn bán ma túy, làm hàng gian hàng giả. Đó là việc rất được hoan nghênh.
Tuy nhiên cũng hơi buồn là 14 tháng qua ông cũng ra lệnh cho cấp dưới bắt bớ khá nhiều những người phản biện, hoạt động xã hội và bất đồng chính kiến ôn hòa. Trong đó rất tệ là bắt tù một người đang ngồi tù một cách oan sai. Đó là trường hợp tù nhân lương tâm Trịnh Bá Phương, bị trại giam An Điềm vu cho tội làm ra tờ giấy ghi chữ đả đảo cộng sản, mà sự thật là do một tù nhân trước đó làm để lại.
Với những người phản biện trái ý, những người xã hội dân sự và những người bất đồng chính kiến thì việc bắt tù họ là việc quá dễ, bắt tù người đang ở trong trại giam lại càng dễ hơn.
Không bắt họ mới là việc khó.
Hy vọng một người đầy bản lĩnh như ông Tô Lâm sẽ chọn việc khó.
Mong thay.
HUỲNH NGỌC CHÊNH 06.10.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.