1. "Thủ tướng Thụy Điển bị chỉ trích vì hay 'xin ý kiến' ChatGPT để điều hành đất nước"- Nhà cháu thích mấy chữ "xin ý kiến" thế hihi, nó cứ là... Việt hóa thế. Ơ mà này, thế có tới lúc nào đếch cần người lãnh đạo nữa, người chỉ chơi thôi, để ChatGPT nó điều hành không nhỉ?
Ôi biết đâu lại Nghiêu Thuấn, biết đâu lại chả bác lãnh đạo nào phải vào tù, tội các bác ấy, các bác viên chức công chức khỏi phải KPI, khỏi phải cuối năm kiểm điểm bình bầu tóe khói mất ngọt mất nhạt?
2. "Bắt giữ tài xế xe container đánh võng trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây"- thông tin ban đầu là do... buồn chuyện gia đình. Nhưng giờ lại là: "Nguyễn Thế Ninh khai nhận đã cố tình thực hiện hành vi nguy hiểm này nhằm ép công ty sa thải vì bức xúc với chính sách của công ty".
Èo mẹ muốn công ty sa thải thì thiếu gì cách mà lại chọn cách ngu nhất này hả con. Ví dụ mày nhận xe nhận hàng rồi... cáo ốm nằm nhà, 3 lần là toại nguyện đuổi việc chứ ai lại để bị bắt lãng xẹt như thế?
Liên quan: "Tài xế xe khách chạy vào làn khẩn cấp cao tốc bị phạt 5 triệu đồng"- Một trải nghiệm giá 5 triệu và 2 điểm bằng lái, chát phết.
3. "18 tuổi làm thêm 12 tiếng: Mỗi ngày là 'cuộc chiến áo cơm' và mơ vào đại học"- Nhà cháu đi ăn sáng, cà phê, nhậu... rất hay chú ý tới các cháu học sinh đi làm thêm, hay thưởng thêm cho chúng vì biết chúng làm 1 tiếng được 16 ngàn. Nhiều khách xịn nhưng hổ báo nghênh ngang, vào quán quát tháo hoạnh họe chúng. Èo mẹ, chả nhẽ đấm được nhà cháu đấm ngay.
4. "Long Thành - Thủ Thiêm: Không thể chấp nhận đi mất 3 tiếng"- Ơ nhà cháu tưởng khi chuẩn bị làm sân bay Long Thành người ta đã tính toán hết rồi chứ ạ? Hôm nhà cháu cũng suýt ngất khi có người tính nếu bay nối chuyến từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành thì hết bao nhiêu thời gian. Ối giời ơi, lạ quá ạ.
Báo Tuổi Trẻ từng có bài này: "Đường kết nối sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành: Quá cấp bách!"- Không chỉ quá mà hết sức cấp bách ạ, chứ không sân bay lại... nằm chơi.
5. "Bắt nghi phạm giết phụ nữ trong nhà ở Gia Lai"- Gia Lai dưới ạ, Tuy Phước. Lạ là: "Qua xác minh ban đầu, giữa Tình và nạn nhân không có quan hệ quen biết từ trước, nguyên nhân dẫn tới hành vi giết người đang được làm rõ".
6. "Gia đình một liệt sĩ phản ánh về việc bị 'treo' chế độ thờ cúng". Nhân đây nhắc lại có việc nhà cháu đã phản ánh trong bài báo: "Một liệt sĩ ở Ninh Bình 70 năm chưa được cấp bằng Tổ quốc ghi công", thì sau đấy vài tháng, thứ trưởng phụ trách việc này bị bắt (không phải bị bắt vì vụ cụ thể này nhưng nhiều vụ khác), bộ trưởng đã ký công nhận và thủ tướng đã cấp bằng "Tổ quốc ghi công" cho gia đình.
Việc cụ thể này: "đại diện Cục Người có công cho biết đã tiếp nhận phản ánh của gia đình ông Ích và đang chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tiến hành kiểm tra, xác minh. Về nguyên tắc, nếu đã có số bằng Tổ quốc ghi công thì cục sẽ làm thủ tục cấp lại". Dù gì đây cũng là một việc làm tổn thương linh hồn liệt sĩ đáng lẽ không được để xảy ra.
7. "Cuộc sống của NSƯT Việt Anh sau 2 lần ly hôn"- Hy vọng không có lần thứ ba chứ không báo chí tốn tin lắm ạ. Nhưng như thế này cũng khó giữ mình lắm: Việt Anh sở hữu căn hộ cao cấp ở Thủ đô. Tháng 5.2021, nam diễn viên từng rao bán mảnh đất nhà vườn ở Phú Quốc có giá hơn 17 tỉ đồng. Anh cũng là một tay chơi hàng hiệu có tiếng, không ngại chi tiền cho những món đồ đắt đỏ...
À đấy, cứ như thế này cho lành nhé: "Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh xinh đẹp bên cạnh chồng Chủ tịch". Trong ảnh, hai vợ chồng mặc trang phục đơn giản, ngồi cạnh nhau đầy tình cảm. Dù trang điểm nhẹ nhàng, không váy áo lộng lẫy nhưng Hoa hậu Việt Nam 2016 vẫn xinh đẹp, dịu dàng và thu hút ánh nhìn.
8. "Cần Thơ: Trên chỉ đạo rất hay, xuống dưới thì..."- Biết rồi, không cần ba chấm nữa ạ, huhu. Báo Tiền Phong bắt tít hay.
9. Tỉnh Gia Lai dạo này hay có tin nhắn của chính quyền số gửi công dân, sáng nay cà phê hỏi mấy ông cũng về hưu có nhận được không, họ nói không? Ơ lạ nhỉ? nhẽ tôi là công dân ưu tú nên được nhận. Mấy cái tin văn hóa nó như thế này:
"Khai mạc Lễ hội tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ năm 2025: Chủ đề: “Khát vọng Biển xanh - Đại ngàn tỏa sáng”- Truyền hình trực tiếp trên VTV8 và BTV, vào lúc 20 giờ 00 phút, ngày 29/08/2025 Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và Môi trường.
Lễ hội đường phố: Chủ đề “Sắc màu biển cả”. Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và Môi trường. Lễ hội ánh sáng - Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và Môi trường...
Vân vân...
Tóm lại, nhà cháu nói thật rất sợ các tính từ xủng xoẻng kiểu đại ngàn tinh hoa tỏa sáng các cái... vả nữa, nhẽ giờ tích hợp nên sở Nông nghiệp và Môi trường lại đi tổ chức sự kiện văn hóa.
Trong khi đó, đơn vị quản lý cái quảng trường nhà cháu hay đi bộ thuộc ngành văn hóa thì đi cắm biển biến cái quảng trường to oành thành "SÂN" như thế này.
Cũng tài ạ. Có chi mô nơ?
VĂN CÔNG HÙNG 06.08.2025


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.