mercredi 20 août 2025

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 20.08.2025

 

Tin sáng

1. "Bóng chuyền nữ Việt Nam: Làm gì khi không có Bích Tuyền?"- Thì cứ đánh thôi chứ làm gì nữa, và giao cho huấn luyện viên Kiệt và ban huấn luyện thôi, báo chí bàn ít thôi, lắm thầy rối ma, phỏng ạ?

À đây: "Người hâm mộ vui mừng khi tuyển Việt Nam 'thắng trận mà không cần Bích Tuyền'"- Là trận đánh bại tuyển Kenya với tỉ số 4-0, trong trận giao hữu cuối cùng trước khi lên đường dự Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới ạ.

2. "Ông Zelensky tặng ông Trump gậy đánh golf của cựu thương binh Ukraine"- Ngoại giao gậy gôn chăng hihi. "Trong cuộc gặp ngày 18-08, ông Zelensky đã khiến ông Trump xúc động khi tặng tổng thống Mỹ cây gậy golf đặc biệt từng thuộc về một thương binh Ukraine". "Đáp lại, ông Trump tặng ông Zelensky chiếc chìa khóa danh dự của Nhà Trắng như một biểu tượng hữu nghị"- Theo  nhà cháu hiểu, là tặng cmn nhà trắng cho ông Zelensky và nhân dân Ukraina?

3. "Đơn hàng 30 ly chè 'gây bão': Khách bị tạm đình chỉ công việc, shipper mất việc"- Ahuhu.

À có tin này bạn vừa chuyển: Gia Lai hôm qua khởi công, khánh thành đồng loạt 8

dự án trọng điểm của tỉnh, tất cả đều là... Gia Lai đông, tức BÌnh Định cũ.

Gia Lai cũ, tức Gia Lai tây có 1 cái khánh thành không nằm trong 8 cái được nhắc, nhà cháu khá kỳ vọng và hân hoan với cái vườn tượng này, nhưng quả là, chả hiểu sao người ta để nó nhếch nhác toàn rác với cỏ dại thế mà vẫn khánh thành được, chịu không hiểu nổi?

Tin chiều

1. "'TPHCM mới như cỗ xe tam mã, ngựa nào cũng khỏe nhưng chạy ra 3 hướng thì rất nghiêm trọng'"- Vầng, rất hình tượng ạ, chạy như thế thì nó thành... tam (tứ) mã phanh thây như một hình phạt hà khắc ngày xưa ngay he he. Hình như lúc sáng nhà cháu còn thấy nó là tam... ngựa, đã kịp thời sửa. Ngựa cho nó... bình dân, nó Việt hóa, có chi mô nơ?

À đây, trong bài vẫn còn: ""TP.HCM mới như cỗ xe tam ngựa, con ngựa nào cũng khỏe, cũng hăng nhưng nếu không đi cùng hướng và mà rẽ ba hướng thì hậu quả rất nghiêm trọng. Do đó, cần phải phân tích thật kỹ trước khi đưa ra phương án hành động", ông Lưu nói".

2. "Khán giả ngất xỉu, BTC concert 'Việt Nam trong tôi' tạm ngừng phát vé"- Nó chứng tỏ dân ta rất hâm mộ, nghiện món này. Và cũng chứng tỏ, công nghiệp văn hóa Việt Nam rất có đất sống nếu biết tổ chức. Một trong những cách tổ chức có lẽ là cách gọi tên, nhiều người phản ứng cách cứ gọi concert, nhưng nếu không gọi thế liệu có đông người xem như thế, phỏng ạ? Mất oai hihi...

Hôm nọ cái concert do báo Nhân Dân tổ chức cũng khủng khiếp, các thành viên Ban tổ chức đều "treo biển" trênFacebook là đã... về quê bế lợn, không liên quan gì tới... vé.

3. "Đà Nẵng: Truy bắt nhóm côn đồ đánh mù mắt người đi đường"- Đúng là côn đồ ạ. Và đã bắt tổng cộng 7 đứa. Tại cơ quan công an, nhóm này khai do nhầm tưởng nạn nhân thuộc nhóm từng xảy ra mâu thuẫn, thách thức trước đó nên đã tấn công. Kết quả của cuộc tấn công nhầm là em L. bị thương tích nặng, vỡ nhãn cầu mắt phải, mù vĩnh viễn và nhiều vết thương phần mềm khác. Kết luận giám định thương tích ban đầu đối với em L. khoảng 41 %.

4. "Bích Tuyền: ‘Tôi muốn bảo vệ sự toàn vẹn của bản thân, tránh rủi ro không đáng có cho đội tuyển’"- Vầng tôn trọng cháu. Nhưng phía sau này, còn nhiều chuyện của người lớn cháu ạ. Các cháu trong sáng và vô tư, nhưng người lớn không thế. Cứ nhớ cái chuyện cả một đội bóng thiếu nhi vô địch trong... lặng lẽ, rồi cầu thủ nổi tiếng Trần Thế Vọng vân vân thì biết người lớn đã làm gì?

Liên quan: "Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là đội duy nhất đăng ký 13 cầu thủ dự giải thế giới 2025". Cả 31 đội còn lại đăng ký đủ 14 cầu thủ, gồm 12 cầu thủ thi đấu, 2 libero. Việt Nam chỉ 11 cầu thủ thi đấu, 2 libero. Chấp luôn, mẹ nó, sợ gì?

5. "Người đàn ông mất gần 2 tỉ đồng vì mua đồ chơi tình dục trên 'web đen'"- E hèm. Bác này ở Hà Nội ạ.

6. "Khám xét 130 công ty, bắt tạm giam Tuấn Khang Nông và 2 Giám đốc liên quan"- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố bị can bốn người, bắt giam ba bị can để điều tra tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước theo Điều 203 BLHS. Bèn.

7. "Khởi tố đối tượng đấm, đá túi bụi người phụ nữ ở chung cư Hà Nội"- tất nhiên rồi. Cả con vợ nữa. Sự vụ từ chuyện con vợ chồng nhà này 5 tuổi tố bị con nhà chị kia 3 tuổi... đánh. Và chúng nó bắt chị kia xin lỗi. Ngang ngược và ngu thế mà chúng cũng làm được. 3 tuổi nó có đánh thì cũng như cánh muỗi bay qua mặt, mà nó đã biết gì mà cũng... nâng cấp sự việc lên. Chưa kể, nếu gọi là đánh nhau thì đứa 5 tuổi chắc chắn thắng đứa 3 tuổi. "Trời sinh một cặp" là có thật, phỏng ạ?

8. "Xe sang Porsche 5 tỉ đi đường không mở gương, nhiều người lắc đầu ngao ngán"- Nhà cháu thì, gật đầu khen người lái tài. Tài nữa là, người lái là... nữ, he he.

9. Đang có cuộc họp mặt của lính trung đoàn 95 từng oánh nhau ở mặt trận Tây Nguyên. Và té ra ông bạn học cùng lớp đại học, ông anh Nguyễn Quý Đại cũng là thành viên của trung đoàn này. Những năm đầu thập niên 70 của thế kỷ trước, khi nhà cháu đang tung tăng tới trường thì ông anh, trai Hà Nội gốc đã vượt Trường Sơn vào đây oánh nhau. Và ơn giời, ông anh nguyên vẹn trở về, vào học Đại học Tổng hợp Huế với nhà cháu trong sự ngưỡng mộ của tất cả bọn học sinh chay như bọn nhà cháu.

Hồi ấy mỗi lớp thường có 5, 7 bác bộ đội về học, cả bên Tổng hợp và Sư phạm Huế (vừa gặp một bác Sư phạm Huế ngoài nhà khách quân đoàn 34). Hồi hổi đi học các bác ấy tới đâu là sáng lòa đấy, he he, điều ấy lý giải vì sao nhà cháu cũng không đến nỗi nào mà 4 năm sinh viên chả đứa nào yêu và chả yêu được đứa nào.

Càng ngày càng khám phá lớp Văn K1 nhà cháu có nhiều nhân vật oách, bí ẩn. Bạn Trầm My mất hôm nọ là một ví dụ, tù binh thiếu nhi của nhà tù Đà Lạt từ trước 75 chả ai biết. Ra trường mấy chục năm, thấy cái chương trình về nhà tù, thấy một đứa quen quen đang nói, té ra là bà ấy, gọi điện hỏi, bà ấy tỉnh bơ, là tôi mà, có chi mô nơ?

Cụ Đại này có hồi từng làm một lúc tổng biên tập của... 3 tờ tạp chí he he. Là người rất cẩn thận, tới từng chi tiết rất nhỏ, ví dụ: lên ô tô bao giờ cũng giũ giày rất kỹ trước khi bước lên. Chi tiết này nhà cháu để ý hôm họp lớp chở vợ chồng bác ấy và hôm qua tới nay.

VĂN CÔNG HÙNG 20.08.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.