lundi 25 août 2025

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 25.08.2025

 

1. Đúng như râm ran mấy hôm nay, anh Nên chuyển, Nghị chuyển, anh Quang về trấn thủ Sài Gòn.

Đa phần mọi người đều nghĩ tốt về anh Nên, nhà cháu cũng, ngay từ đầu thấy cái kiểu cười hiền hiền... (Tự cắt bỏ một đoạn he he...). Lần nữa thì uống rượu với ảnh, cũng với mấy văn nhân báo chí. Ảnh tới cụng ly với nhà cháu đúng kiểu... anh Bảy hihi.

Thôi chúc anh về lo việc nhà chu toàn (à tất nhiên vẫn còn chút trọng trách cho tới đại hội, biết thế hihi). Một quan, khá lớn, nghỉ mà nhiều người yêu, thương như thế thì đấy chính là... hồng phúc của dân tộc, nhà cháu mượn lời chị Quyết Tâm ứng vào trường hợp này.

2. "Bóng chuyền nữ Việt Nam coi chừng nguy cơ rớt hạng"- Đọc thấy rất loằng ngoằng, nhưng rồi cũng nhận ra, không dễ mà rớt, mà lỡ có rớt thì làm lại, tới đấy rồi, mẹ nó sợ gì ? Chiều nay 17 giờ nhé, với đội Đức, bèn.

3. "Lực lượng chức năng nổ 3 phát súng mới dừng được xe nghi chở gỗ lậu"- Sao có bọn vừa liều vừa... ngu thế nhở ? Thoát thế đếch nào được. Như này là tội nặng thêm thôi.

4. "Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Bình"- Hôm nọ thấy thăm dò, nhà cháu chưa kịp bầu, bởi thực ra, bà Bình đã là anh hùng trong lòng dân lâu rồi. Dẫu chả ai nắm tay được từ đêm tới sáng, nhiều người nhắc tới chuyện hồi bà làm bộ trưởng giáo dục. Nhưng hồi ấy nó vẫn trong sáng, phỏng ạ ?

Đây, tới giờ vẫn còn thế này mà : "Năm học mới, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các trường phải minh bạch các khoản thu"- Và ông cựu giám đốc sở này thì vừa bị khai trừ khỏi đảng đấy thây.

5. "Đồng Nai xây dựng mô hình cán bộ tiếp dân biết ‘xin chào, xin lỗi’ và ‘mỉm cười’"- Hì hì, nhẽ khó thế kia ư ? Làm sao để nó phải là đương nhiên, kiểu như ta vào ngân hàng, vào thế giới di động... ấy.

6. "Vụ xe ba gác chở ô tô phía sau : Tịch thu phương tiện, phạt 10 triệu đồng"- Hihi nhà cháu xem clip ấy từ khi xuất hiện. Nó buồn cười là cái ô tô nằm ngang ba gác, và cái ngõ thì vừa bằng cái ô tô, ông ba gác loay hoay toát mồ hôi. Nghĩ cũng tội, chắc nghĩ kiếm được món hời. Giờ bèn...

7. Sau "chỉ đạo" của nhà cháu hôm qua, hihi bốc phét cho vui, báo Người Lao Động cử phóng viên tới làm phóng sự về ông Ba Minh. Điều tức giận và xấu hổ nhất là các YouTuber đeo bám ông Minh, cài để ổng nói cà trật cà duột. Đông lắm, YouTuber đi ô tô tới "tác nghiệp" cũng nhiều, có cả nữ. Ông được người ta giúp 70 triệu mà "anh em YouTuber" phóng lên hơn tỉ, rồi những tin thất thiệt làm tổn thương cả mấy gia đình. Họ chỉ bằng mọi cách câu view. Những việc làm bất chấp đạo đức, tức thất đức, nót bảy đức.

8. "Chính thức dừng thi công nhà rông 9,4 tỉ khi đang xây dựng ở Gia Lai"- Báo Người Lao Động ạ. Vấn đề là chỗ này : "Phá dỡ 40 % khối lượng - lãng phí 4,6 tỉ đồng : Ai chịu trách nhiệm ?"- Hay thôi bắt chước ngành điện, bổ cmn vào... vé tham quan sau này.

9. Sáng nay nhà cháu đi xem phim "Mưa đỏ", suất 10 giờ và đấy là lý do không có cuộc điểm tin trưa.

Nhà cháu sửng sốt vì điện ảnh quân đội, nhà nước hơn cả nhà nước mà làm được bộ phim cực ổn. Nói lại xấu hổ, nhiều đoạn nhà cháu... khóc.

Rất nhiều cảnh chân thực và xúc động, có điều cũng vẫn có những lợn gợn. Một là sao lại không cho cái o lái đò ấy nói giọng Quảng Trị hè ? Giận dỗi chi hè ? Trời ơi o nớ giọng Quảng Trị vô khung cảnh nớ thì... chết người như chơi, nhà cháu cứ tiếc.

Và thứ hai, lính miền bắc, sinh viên nhiều, lại sinh viên nghệ thuật, vào lính là ra trận ngay, còn đeo súng ngược (chi tiết này rất đắt, tức chưa được huấn luyện) thế mà cứ huỳnh huỵch đánh võ tay đôi với lính dù, lính thủy quân lục chiến, loại thiện chiến nhất của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Nữa, ở Phía Nam mới nhiều lò võ chứ miền Bắc, rất ít, và đa phần võ là của các ông miền Nam tập kết ra dạy.

Nhưng tóm lại là phim rất được, nhất là nó lại là phim... cúng cụ, do bộ quốc phòng đặt hàng phục vụ 2/9 năm nay. Nhưng nó đã vượt qua tất cả những "khuôn vàng thước ngọc" của phim cúng cụ để ra thị trường, và nghe nói hôm nay đã bán hơn trăm tỉ tiền vé rồi. Khác hẳn các phim cúng cụ khác, làm xong chiếu báo cáo rồi... cất kho, thi thoảng tới "ngày" thì mang ra chiếu trên ti vi.

Sáng đi ăn sáng, nhà cháu ghé mua, nhân viên hỏi : Chú có thẻ thành viên chưa ? Chưa, cháu làm cho chú nhé ? OK, cho cháu căn cước, OK đây, ơ thế chú còn được giảm 10 % đấy ạ. Sướng quá, cả hai người cùng già cháu nhé, người kia là vợ chú. Như các chỗ khác bỏn bắt căn cước nữa là cái chắc, đây nó bán luôn không cần hỏi, hai vé lời được... 10 ngàn. Ôi sung sướng, có chi mô nơ ?

VĂN CÔNG HÙNG 25.08.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.