dimanche 24 août 2025

Lưu Trọng Văn - Những bức chân dung tìm lại được của họa sĩ Mai Trung Thứ

 

Mạ gã sinh ngày 24.08.1920, hôm nay nếu còn sống mạ gã tròn 105 tuổi.

Mới đây nhà nghiên cứu hội họa Tống Phước Quang đã tìm được mấy bức chân dung của mạ gã do họa sĩ Mai Trung Thứ vẽ khi mạ gã 16-17 tuổi. Lúc đó mạ gã được mệnh danh là hoa khôi trường nữ sinh Đồng Khánh, Huế.

Đâu đó thêu dệt những mối tình của thi sĩ Phạm Hầu, của họa sĩ Mai Trung Thứ với mạ gã. Gã chỉ biết khi vô Huế mạ gã cùng gã đến mộ Phạm Hầu thắp nhang giữa trưa nắng. Mạ gã có kể gã nghe là trước khi mất Phạm Hầu muốn gặp mạ gã.

Còn với họa sĩ Mai Trung Thứ thì mạ gã kể, họa sĩ có một lần lẻn vô vườn nhà ở Bến Ngự để nhìn ngắm mạ gã. Có một bức chân dung Mai Trung Thứ vẽ mạ gã, tặng mạ gã, mạ gã đem lên chiến khu Thừa Thiên thì bị mất.

Cha gã kể năm 1974 Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tổ chức gặp mặt văn nghệ sĩ trong nước với một số văn nghệ sĩ Việt kiều. Nhà văn Nguyễn Tuân một tay nắm tay cha gã, một tay nắm tay mạ gã đến trước nhà điêu khắc Điềm Phùng Thị và họa sĩ Mai Trung Thứ rồi cười bảo: Nào tình xưa còn nhớ chứ.

Bà Điềm Phùng Thị lúc đó ai cũng biết là nhân vật “giai nhân bên khung cửa” trong bài thơ “Một mùa đông” của cha gã. Còn chuyện họa sĩ Mai Trung Thứ thầm yêu mạ gã, chỉ Nguyễn Tuân và vài bạn văn chương giang hồ ngày xưa của cha gã mới biết.

Nhà văn Nguyễn Tuân còn xúi hai cặp tình xưa: Hôn nhau đi!

LƯU TRỌNG VĂN 24.08.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.