jeudi 21 août 2025

Bông Lau – Cớm bạn dân

 

Thủ đô Washington DC có hàng chục cơ quan công lực của thành phố và liên bang trộn lẫn vào nhau.

Khu vực gần Tòa Bạch Ốc là nơi xạ thủ làm việc thường thấy các nhân viên sắc phục như Cảnh sát thành phố (DC Police), Cảnh sát Công viên (Park Police), Mật Vụ đồng phục (US Secret Service hay USSS). Còn cớm chìm hay FBI thì ít khi thấy trừ phi mình làm loạn.

Đây là khu vực du lịch nên rất an ninh nên chỉ thấy Cảnh sát thành phố và Mật Vụ đồng phục USSS. Mật vụ là một cơ quan liên bang lớn có nhiều bộ phận như các đơn vị bảo vệ yếu nhân mặc vét đeo kiếng đen như điệp viên, đặc nhiệm tác chiến trang bị tận răng rất ngầu, Mật vụ đồng phục v.v…

Mật vụ đồng phục USSS thì trang bị nhẹ như cảnh sát phụ trách chung quanh và trong khuôn viên Tòa Bạch Ốc. Các đơn vị này ít khi trực diện với sự đe dọa. Chỉ lâu lâu có mấy thằng điên leo rào vào Tòa Bạch Ốc hay xả súng từ xa. Nên họ cũng nhàn hạ.

Trái lại Cảnh sát Thành phố (DC Police) là một lực lượng phải đối đầu với băng đảng tội ác khủng khiếp ở Washington DC. 20 năm qua hay lâu hơn nữa nhiều khu vực từ đại lộ 14 là ranh giới. Từ phía tây bước qua con đường qua phía đông là “miền giới tuyến” là vùng đất của người da đen và tội ác.

Nhưng hiện nay khu vực tội ác từ đại lộ 14 đã bị đẩy lùi xa tuốt về vòng đai thành phố vùng đông nam và đông bắc. Giống như An Lộc đã được lính Dù giải tỏa 1972. Và miền giới tuyến năm xưa ngày hôm nay trở nên xầm uất khang trang vì người phần đông là da trắng dọn tới trú ngụ lập nghiệp. Không thể phủ nhận nơi nào người da trắng ở là sạch sẽ ngăn nắp và an ninh. Nhưng không thể bắt người da đen quay trở về Phi Châu và người Việt về Việt Nam.

Cho nên hình mấy người Cảnh sát DC này là một biểu tượng đẹp của Thủ đô. Họ có nhiều kinh nghiệm combat với băng đảng tội ác nhưng rất lịch sự hòa nhã với cư dân địa phương vì đây là thành phố du lịch và nơi đặt đại bản doanh của chính quyền liên bang và các công ty tư nhân.

Cách đây mấy hôm mình thấy một anh Cảnh sát DC da đen trang bị tận răng đứng lí nhí gần như năn nỉ một anh da trắng râu xồm bẩn thiểu vô gia cư đang ngồi chồm hổm bên lề đường lảm nhảm như thằng điên phải đi chỗ khác. Thấy mà mắc cười nhưng cũng thương cho cả hai. Cảnh sát mấy tháng qua càng quét giải tỏa nhổ lều trại của homeless vô gia cư. Nhưng không biết từ đâu homeless vẫn cứ quay trở về lẻ tẻ.

Mỗi ngày sau khi làm việc, lái xe về lại ngôi nhà tiện nghi, tập gym, ăn uống đầy đủ và ngủ trên một cái giường thiệt êm, chung quanh có nhiều đồ chơi xịn. Mình không muốn lên lớp phê bình dạy dỗ cảnh sát lẫn người vô gia cư vì mình không sống trong cảnh đời khó khăn ô trọc của họ. Chỉ mong sao họ được an toàn và bình yên.

BÔNG LAU 21.08.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.