dimanche 31 août 2025

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 31.08.2025

 

Tin sáng

1. "Một xã hoàn thành phát tiền quà Quốc khánh 2-9, người dân cười tươi như được mùa"- Là xã Ba Lòng, Quảng Trị ạ. Hoan hô VNeID chạy bằng... cơm Ba Lòng. VNeID nhà cháu vẫn... "chờ gửi yêu cầu". Có vẻ như, cuộc kiểm tra VNeID lần này... thất bại.

Được biết hôm nay các xã sẽ phát trực tiếp tiền thịt lợn cho bà con. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, chỉ nhà cháu là... âm mưu biển thủ không thành he he, nếu đi nhận tiền tươi thì... vợ sẽ đi.

2. "Nga tuyên bố đang tấn công liên tục toàn bộ tiền tuyến ở Ukraine"- Ơ kìa, vẫn oánh nhau à, chưa mệt mỏi à? Ông Trump đâu? Các ông đâu?

Liên quan: "Cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine bị bắn chết trên phố".

Trong khi đó: "Israel không kích Yemen, tiêu diệt nhiều lãnh đạo Houthi".

3. "Ông Cường 'đô la' thu nhập 14 triệu/tháng, loạt sếp Novaland, Phát Đạt, An Gia ra sao?"- Thì cũng rưa rứa, tiền nhiều để làm gì? Ông Trần Bá Dương nghe nói lương 5 triệu kìa. Thì tất cả tập đoàn ấy là của các ông ấy mà, lương là cái gỉ?

4. "Chồng nhận án tù vì 'làm chuyện ấy' khi vợ dưới 16 tuổi: Khác các vụ xâm hại trẻ em thông thường"- Theo nhà cháu, cảnh cáo rồi tha cho nó về nuôi con, như thế mới là răn đe mới là nhân đạo. Giam nó con nó khổ vợ nó khổ nó không phục đâu. Hiếp nó khác, đây nó chỉ... chậm hiểu ngủ với nhau có con và vẫn tiếp tục sống với nhau nuôi con...

5. "Hai ngôi sao bơi lội Ý bị bắt giữ ở sân bay Singapore vì 'trộm cắp vặt'"- Ối giời, thế là hội chứng... Kiều Trinh à? Hai người này bị camera giám sát ghi lại cảnh lấy nước hoa từ một cửa hàng mà không trả tiền.

6. "Phát hiện chiếc ô tô dưới vực ở Mẫu Sơn cùng thi thể đã phân hủy"- Một ô tô, một người mất tích nhiều ngày mà không ai phát hiện, nhất là gia đình, người thân, thì cũng lạ thật? Rất bèn.

7. "Khánh Hòa xin đình chỉ thanh tra 8 dự án"- Hì hì oẳn tà là roằn nhỉ?

8. "Hiện trường vụ cháy bãi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy, nhiều xe trơ khung"- Đúng là hàng nghìn khung sắt đen sì. Tổn thất cực lớn.

9. "Nghệ sĩ xuống đường từ 1h sáng, hòa cùng dòng người"- Vụ này thì nhà cháu nể, hihi, giờ ấy là giấc ngon nhất.

À có cái chú thích ảnh rất vui: "Dưới loạt ảnh đăng trên trang cá nhân, Huỳnh Lập cho biết anh "rộn ràng trong lòng" khi được tham dự buổi tổng duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành A80". Bèn. Có chi mô nơ?

Rộn ràng trong lòng đây ạ.

Tin chiều

1. "Ánh mắt cậu con trai dõi theo mẹ diễu binh A80 khiến cộng đồng mạng nghẹn ngào"- Vui nhất còn có cu cậu... mót tè quá, chơi vào chai, nhờ chú bảo vệ che hộ. Chú đang che, đoàn quân qua, chú hấp tấp quay lại giơ tay chào xong lại quay lại giúp cháu.

Báo chí kể nhiều trường hợp "xúc động" khi vợ chồng hoặc người yêu tới... mấy tháng mới gặp nhau vì bận tập, thế nó cứ... thế nào ấy. Gờm, quân đội công an xa nhau cả năm là thường, nên đọc tít dù nói là "xúc động giây phút gặp nhau" nhưng lại chả xúc động.

2. "Ông Trump bị bắt gặp đi chơi golf giữa tin đồn ông đã qua đời"- TSB tin đồn, đến ông Trump cũng không được tha, he he.

Nhưng mà nước ta, ông lãnh đạo nào bị phát hiện đi chơi golf thì đang sống thành... từ trần ngay, ahuhu.

3. "Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba và Phu nhân tới Hà Nội"- Vầng, rồi tiện thể cầm tiền ủng hộ về luôn ạ. Cứ trực tiếp cho nó chắc chắn các bác ạ. Chúc bí thư và phu nhân những ngày ở Việt Nam vui vẻ.

Cũng sang: "Ông Triệu Lạc Tế đến Hà Nội, bắt đầu thăm Việt Nam và dự kỷ niệm 2-9"- Chả nói cũng biết, ông này Trung Hoa.

4. "Tin vui: Người dân có thể nhận gộp 2 tháng lương hưu dịp Tết"- Ôi giời mẹ ơi, hôm nay mà đã lo tới tết rồi, làm như bọn hưu chỉ ăn rồi ngồi... chờ lương á? Mà nhận 2 tháng hay 5 tháng khác quái gì nhau. Thứ nhất là bọn hưu chồng cũng chả được sờ tới, thứ hai là bọn hưu vợ bỏn thừa biết dè sẻn theo kế hoạch, hôm nay ăn quá 1 miếng thịt thì ngày mai bỏn bớt đi 1 miếng, chứ ở đấy mà đợi bỏn vung tay quá... tóc, vén tay áo xô đốt nhà táng giấy. Bỏn có phải bọn cũng hưu mà có mấy tỉ đâu?

5. "Khẩn trương làm rõ đơn vị cấp phép bãi xe bị cháy tại chân cầu Vĩnh Tuy"- Vụ này hết sức ban căng rồi. Giờ phải thẩm định lại cả cây cầu, kha khá tiền của?

Cũng cháy nổ: "1 căn nhà cấp 4 ở Lâm Đồng bị nổ tung, xé toạc trong đêm tối"- Nghi do pháo tự chế xảy ra tại xã Gia Hiệp đã khiến căn nhà cấp 4 bị xé toạc, rất may không có thương vong.

6. "Người dân phấn khởi đi nhận 100.000 đồng quà Tết Độc lập từ sáng sớm"- Sáng 31.8, hàng trăm người dân các tổ dân phố, phường Sơn Tây, Hà Nội đã nhận được 100.000 đồng quà Tết Độc lập mừng Quốc khánh 2.9. Ba Lòng (Quảng Trị) còn nhận từ hôm qua, Hà Nội hôm nay mới nhận là... chậm. Gia Lai đây, thua gì: "Làm việc xuyên đêm, không có ngày nghỉ để chi 100.000 đồng quà tặng lễ 2-9 cho dân"- Thế cũng vất vả cho anh chị em cán bộ xã phường, phỏng ạ?...

7. À, cái clip lúc trưa nhà cháu share giờ thành bài báo rồi đây: "Phó Chủ tịch Thanh Hóa yêu cầu chuyển cả điện thoại vệ tinh của mình cho xã miền núi"- Nhà cháu thích cách làm việc của bác này. Nhưng có mấy ông khệnh khạng vào còm: "Xưng hô qua điện thoại nhắc về cán bộ thuộc cấp để chỉ đạo công việc mà gọi là “thằng” nghe nó không được hay lắm?"- Nhà cháu recom: "Thế nhẽ phải gọi là đồng chí như phim truyền hình Việt Nam hay trong họp chi bộ ạ?"- Mịa, xem phim truyền hình ghét nhất là nói chuyện riêng với nhau cũng... đồng chí, xem cái phim "có anh nơi ấy bình yên" mà xem?

Bèn. Có chi mô nơ?

Hôm qua xem mấy cái clip chị em hét ầm ĩ anh ơi đốt em đi, chữa cháy em đi khi tốp lính cứu hỏa đi qua, nhà cháu run lật bật, lỡ mình bị ai tóm lại đòi đốt, đòi cứu, đòi chữa, đòi đè ra hô hấp...

Lại có em mặc áo cam điện lực xông mịa nó vào hàng quân nước ngoài, chắc cũng định... hấp diêm nhưng bị đuổi ra. Nói thật, thương (hại) nhà chị này một, nhà cháu thương chồng chị này một ngàn).

Ôi thôi, không dám nghĩ nữa...

VĂN CÔNG HÙNG 31.08.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.