1. "Một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa là tiến bộ"- Vầng nhà cháu vẫn quyết liệt ủng hộ ý kiến này. Nó là văn minh, là khoa học, là xu hướng từ xưa tới nay (trừ... chúng ta một thời gian dài, vừa mở ra đã khép lại). Cám ơn nhà văn Nguyễn Thị Việt Nga, đại biểu quốc hội đã dũng cảm lên tiếng dù Quốc hội đang rục rịch quay lại một bộ sách.
"Với tư cách là người từng công tác trong ngành giáo dục, tôi cho rằng chủ trương một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa là đúng đắn, tiến bộ, phù hợp với kinh nghiệm của nhiều nước có nền giáo dục phát triển trên thế giới. Nhiều nước đã giao quyền cho các trường, thậm chí cho giáo viên để tự lựa chọn sách giáo khoa dạy từ lâu"- Bà Nga nói.
2. "Vì sao diễn viên đi chấm thi hoa hậu nhiều thế ?"- Hơ hơ hỏi... Ban tổ chức chứ ? "9 giám khảo Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2025 thì có 5 diễn viên gồm các NSND : Trần Nhượng, Nguyễn Hải, Trung Hiếu, NSƯT Quang Tèo và diễn viên Thanh Hương. Trong đó Trần Nhượng đã chấm vài chục cuộc thi hoa hậu".
Cuộc thi tuyển nữ công dân Việt Nam từ 18 - 33 tuổi, cao từ 1m63 trở lên, chưa từng đăng ký kết hôn (chấp nhận thí sinh là mẹ đơn thân), tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Thí sinh chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2025 sẽ được lựa chọn làm đại diện Việt Nam tham dự Miss Multicultural World.
Thi đi thi đi đi thi đi thi...
3. "Ngôi sao bóng chuyền Việt Nam nào được chuyên trang thế giới ca ngợi là 'nữ hoàng' ?"- Bất ngờ chưa, không phải những cái tên chúng ta hay reo hò vỗ tay như Thanh Thúy, Như Quỳnh... mà là Nguyễn Thị Trinh, cô được vinh danh là "nữ hoàng đập trượt" cùng 3 cô gái Nhật Bản, Thái Lan và Trung Quốc.
"Trong bóng chuyền, đập trượt, hay chạy trượt một chân là một động tác chạy chéo và bật nhảy một chân rồi đập nhanh vào khoảng trống của phần sân đối thủ. Đây là một bài tấn công linh hoạt, tạo ra góc đánh lạ, khiến đối thủ không kịp di chuyển, thường đến từ vai trò của phụ công (vị trí số 3)".
4. "Tài xế phóng xe bán tải ở bãi biển Tuy Hòa bị xử phạt 6 tháng tù"- Rất nghiêm khắc ạ. Và xử rất nhanh, mới từ tháng Năm, ngày 31. Thôi bèn. Chắc anh cu này nghĩ chạy chơi, lấy le thiên hạ thôi, và bèn.
Liên quan : "Tạm giữ người đánh tài xế taxi công nghệ ở phường Bảy Hiền, TPHCM"- Thằng này chạy xe máy, thắng gấp, tự ngã, chắc quê quá, xông cmn vào đánh lái xe ô tô đi phía sau tới gãy mũi. Lại nhớ đứa trẻ con nó ngã, nó khóc, rồi nó... đánh mẹ nó. Thằng này là Nguyễn Minh Đức (26 tuổi, quê Phú Thọ).
5. "Đi qua suối lúc mưa lớn, hai mẹ con bị lũ cuốn tử vong"- Rất đau thương ạ. Ở bản Khằm 2, xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa ạ.
6. Bên nhà bác Nguyễn Đình Bin, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, thứ trưởng thường trực bộ Ngoại giao có đăng thư của bác gửi tổng bí thư Tô Lâm. Nhà cháu nhất trí với bác. Tư tưởng thì có thể vĩnh hằng chứ thân xác, vật chất thì làm sao trường tồn với thời gian được, đấy là quy luật và cũng là tư tưởng chủ đạo của chủ nghĩa duy vật biện chứng.
7. "Rapper Negav bị hủy show tại chương trình lễ hội của tỉnh Gia Lai"- Thấy liên quan Gia Lai thì điểm chứ nhà cháu cũng chả biết rapper này là ai hihi, lạc hậu rồi.
8. Thừa giấy vẽ voi.
Là nhà cháu nói về cái biển giới thiệu cục đá này. Những thông tin quan trọng của cục đá đã có trên biển gắn trên cục đá rồi, trong biển thêm một chút chả quan trọng gì, kiểu như thừa giấy vẽ voi, có dự án thì ta cứ làm thôi, cái biển cắm chả ăn nhập gì với cục đá và cảnh quan xung quanh. Mà cục đá này giờ càng lạc lõng với cái, nguyên là ngã 3, giờ thành ngã 6 ngã 7 chi đó rồi...
Quan trong là... cục đá. Việc nó đứng ở đấy, đẩy cái tượng cụ anh hùng Núp vốn dĩ sinh ra để đứng ở đây, trên bệ tượng này, vào một góc bảo tàng đã xôn xao một thời. Và lịch sử cục đá này cũng hết sức ly kỳ khi nó từng bị... nhốt trong rọ sắt, tức là bị giam, hành trình từ bị giam leo lên bục anh hùng đứng cũng đầy ly kỳ. Nó đây ạ. Có chi mô nơ ?
Tin chiều
1. "Nhà sư xây chùa to, tượng lớn có lãng phí không ?"- Nhà cháu đang hân hoan với câu trả lời Yes. Nhưng té ra lại... No. Cụ Thích Thanh Quyết nói : "Chi 1 tỉ đồng vào chỗ đáng chi thì không lãng phí, nhưng chi một đồng không đúng mục đích thì cũng là lãng phí, cho nên có điều kiện thì có thể xây chùa to,". Thảo nào mà chùa ngày càng to, mần chi nhau, phỏng ạ ? Ông lý giải : "Vì ngôi chùa ấy là ngôi chùa của dân, tài chính cũng là của dân. Chẳng có một vị sư nào mang của cải đi xây chùa, chủ yếu do uy tín của từng người, từng chùa mà được Phật tử đóng góp, cúng dường xây chùa to, tượng lớn".
Vẫn bèn.
2. "Đồng Nai : Tạm giữ nghi can nhậu xong đốt 3 xe máy để 'giải tỏa căng thẳng'"- Hì hì thằng này có kiểu căng thẳng lạ đời hè ?
3. "Người dân 'xếp hàng' bằng mũ bảo hiểm ở trung tâm hành chính công, lãnh đạo xã nói gì ?"- Khổ, lãnh đạo lại sợ... ảnh hưởng nên giải thích sáng nay xã đã cử lực lượng công an đến vận động bà con xếp hàng ngay ngắn để được giải quyết theo thứ tự. Hiện tại, do trời mưa to nên số lượng người đến giải quyết công việc đã giảm nhiều so với các ngày trước đó. Trong khi nhẽ phải, một : Cải tiến cách làm việc, và hai : Khen bà con văn minh, biết dùng vật thay thế để mình có thể đi làm việc khác. Nhẽ cán bộ phát tờ giấy, bà con ghi tên vào đấy rồi về, căn đoán tới lượt thì tới. Không có giấy thì... xếp mũ, có chi mô nơ ?
4. "Hòa Minzy khóc nức nở tại 'Sao nhập ngũ', Thiếu tá Long trở lại gây sốt"- Chết thật, khóc thế rồi có ảnh hưởng nhan sắc hem ? có ảnh hưởng công việc hem ? có ảnh hưởng giọng hát hem ? rồi anh Trấn Thành có kiện hem ?...
5. "Cụ bà 94 tuổi ở Phú Thọ háo hức xuống Hà Nội, chờ xem diễu binh 2/9"- Nhà cháu hết sức nể cụ ạ. Nguyên đoạn nhịn... tè mà không phải cấp cứu là quá nể cụ rồi. Nhà cháu nhiều lúc lẩn mẩn nghĩ, liệu các bạn thực hiện diễu, duyệt binh ấy xử lý đầu ra thế nào nhỉ ? Giỏi thật ấy chứ ?
6. "Ngọc Sơn thăm và tặng 30 triệu, lần đầu tiết lộ về NSND Thế Hiển sau bạo bệnh"- Thấy ổng ngồi ổng đếm rất to, rõ tiếng từng triệu một trước ống kính camera mà... ngại, rồi giao cho con gái Thế Hiển, cô này cũng nhìn camera rồi nói chú trao cho ba. Nhạc sĩ Thế Hiển gầy gò, tiều tụy xuất hiện trước ống kính, rất thảm.
Đây là phong cách thăm bệnh rất thảm, tới thảm họa, nhà cháu thặc.
7. "Bà Paetongtarn hầu tòa hôm nay, đúng ngày sinh nhật"- Đúng ngày sinh, hoặc đúng sinh nhật là được rồi phỏng ạ. Nếu sợ bạn đọc không hiểu thì thành : Đúng hôm sinh nhật cũng tạm nhỉ, hì hì... chứ ngày là nhật mà, huhu.
Tin tối
1. Cựu bộ trưởng Võ Hồng Phúc vừa có một bài rất hay trên Facebook nhân ông về dự cái cuộc kỷ niệm 80 năm chính phủ Việt Nam. Có mấy đoạn, mấy chuyện thú vị, đây là một :
"Nói về bản lĩnh người già lại chuyển sang chuyện về người trẻ. Lại trở về câu chuyện giáo dục. Anh Bảy lại kể chuyện vui về buổi nói chuyện với các giảng viên chính trị của các trường đại học thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Anh Bảy nói : “Tôi đã hỏi họ, ở trường các cậu còn dạy sinh viên về đấu tranh giai cấp, bóc lột giá trị thặng dư như xưa nữa không ? Họ đều trả lời : Vẫn như xưa!“
Mọi người lại sôi nổi về chủ đề này. Nhiều người lo ngại về sự khác biệt, chia rẽ trong suy nghĩ và hành động của lớp trẻ trong tương lai bởi vì chúng ta đang có rất nhiều nguồn lực được đào tạo từ các môi trường khác nhau"...
(Anh Bảy đây là ông Võ Viết Thanh, từng là trung tướng công an, chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh, từng nổi tiếng trung thực được ông Phúc nhắc trong đoạn này : "Mọi người lại nhắc lại câu chuyện từ Đại hội 7 của anh Bảy. Câu chuyện đầy bản lĩnh của một vị tướng công an dám nói đúng sự thật, không nói theo gợi ý của cấp trên. Góp phần bảo vệ sự thật, bảo vệ Nhân vật lịch sử").
2. "Phá nhóm làm giả con dấu Sở Y tế, Giáo dục Đồng Nai và nhiều trường ĐH ở TPHCM"- Nói thật là, tới giờ vẫn còn bọn làm được việc này thì chúng không chỉ liều mà còn bố/ ông nội/ cụ/ kỵ của liều, nhà cháu thặc.
Cũng phá, cũng liều : "Phá đường dây rửa tiền 30 ngàn tỉ, có 3 nhân viên ngân hàng". Hiện danh tính các nghi phạm chưa được thông tin cụ thể vì đang phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.
Liều nữa, và... gần thành công hihi : "Giả mạo dùng tên bệnh viện, đăng bài kêu gọi quyên góp 2 tỉ đồng".
3. "Hai chị em nhỏ bị cha ruột đổ xăng đốt, bỏng nặng toàn thân"- Thú nó cũng hành động như thằng này. Nhưng không biết ví nó với con gì ? Nhẽ lại trả nó cho... người.
4. "Vingroup nộp ngân sách hơn 56.200 tỉ, nhiều nhất nước"- Cũng là doanh nghiệp bị... chửi nhiều nhất huhu. Có những cái xe rành rành không phải Vin, gây tai nạn hay bị sự cố cũng "được" bán đứng cho Vin he he. Khổ thân Vin.
5. "Kim Tae Hee không yêu Bi Rain từ cái nhìn đầu tiên"- Bữa sau yêu từ cái nhìn đầu tiên hẵng cho lên báo nhé, chứ cái nhìn đầu tiên mà không yêu thì lãng xẹt, nguội lạnh, còn gì mà viết. Tài, nhạt thế mà vẫn thành món thành bài được he he.
6. Cái này hấp dẫn hơn nè, sát sườn hơn nè, hơn cái nhìn đầu tiên mà không yêu nè : "Giá xăng đồng loạt tăng từ 15 giờ chiều nay", "Giá xăng E10 RON95-III tăng 180 đồng/lít từ chiều nay"- Kinh chưa ?
VĂN CÔNG HÙNG 21.08.2025




Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.