Theo dõi cuộc họp Thượng Đỉnh Mỹ - Nga, những người ủng hộ Ukraine đã thở phào nhẹ nhõm vì ông tổng thống (TT) Trump đã không thỏa thuận hay nhượng bộ gì khi vắng mặt TT Zelensky của Ukraine. Cuộc họp được coi như chưa đi đến đâu và những gì họp kín trong mấy tiếng đồng hồ của hai phái đoàn đã không được công bố.
Sau cuộc họp kín là đến phần họp báo ngắn ngủi nhưng không trả lời báo chí, vì có thành quả đâu mà trả lời. Ông Trump thành thật nói chưa đi đến đâu cả. Ông Trump cũng không bỏ lỡ cơ hội mỉa mai các thuyết âm mưu ở Mỹ nói “Russian hoax” (lừa bịp của Nga) và Vladimir Putin nở một nụ cười thích thú.
Ông Trump cũng nổ nói nếu ông không làm Tổng Thống thì Thế Chiến 3 đã xảy ra rồi. Đừng quên Joe Biden cũng rất sợ hãi Thế Chiến 3 nhé, vì thế ông ta mới viện trợ Ukraine nhỏ giọt kéo dài cuộc chiến.
Vladimir Putin xuất thân từ tình báo KGB nên rành tâm lý và có khả năng đóng kịch khiêm tốn nhã nhặn và duyên dáng. Putin biết cách xoa dịu và làm ông Trump hả hê sung sướng, khi nói nếu ông Trump làm Tổng Thống trước kia thì đã không có chiến tranh. Cuối cuộc họp báo nhà độc tài rất thân ái và lịch sự, dùng tiếng Anh, mời ông Trump đến Moscow họp. Ông Trump vui vẻ giễu “Như vậy thì sẽ gây nóng cháy” (heat).
Cuộc họp Thượng Đỉnh coi như chưa đi đến đâu nhưng cũng không thất bại mà vẫn còn tiếp diễn. Tuy nhiên cuộc họp này đã để lại những hiệu ứng sâu sắc. Các đặc phái viên của các hãng tin quốc tế loan báo quần chúng Ukraine và Âu Châu buồn lo trước biến cố này. Ngược lại dư luận và báo chí lề đảng Nga thì khích lệ và ủng hộ Putin nhiều hơn vì hình ảnh nhà độc tài thoát khỏi sự cô lập của quốc tế mà đi trên thảm đỏ và họp với Tổng Thống Mỹ.
Cựu Đại sứ Mỹ ở Liên Hiệp Quốc John Bolton và đã từng giữ chức Cố vấn Hội đồng An ninh của nhiệm kỳ Donald Trump 1 nhận định Vladimir Putin được coi như thắng và TT Trump rất “mệt mỏi”.
Trong chương trình Fox News của Bret Baier phỏng vấn cựu Đại tướng Jack Keane. Bret hỏi Jack Keane nghĩ sao về màn trình diễn máy bay khi đón tiếp nhà độc tài Vladimir Putin. Ông cựu Đại tướng lịch sự mỉm cười đánh trống lảng nói “Tôi rất thích các khí tài ấy”.
Vladimir Putin là dân tình báo nên rất rành Hoa Kỳ có loại đồ chơi gì. Trưng bày khí tài và bay rợp trời biểu diễn sẽ không hù được nhà độc tài, vì hắn biết các TT Mỹ rất sợ Thế Chiến 3 và Liên Bang Nga vẫn còn mấy ngàn hỏa tiễn liên lục địa gắn đầu đạn nguyên tử. Cứ cho là 90 % đầu nổ nguyên tử của Nga lép hết đi, phần còn lại nổ thì thế giới sẽ bốc hơi.
Dùng máy bay tàng hình oanh kích Liên Bang Nga không dễ nhé. Mỹ dùng máy bay tàng hình B2 thả bom Iran sau khi biết Không quân Do Thái oanh kích nát hết các mục tiêu quân sự của Iran, và phản ứng phòng không của xứ thần đèn này được coi là không đáng kể. Chớ trước đó thì Mỹ lạnh cẳng chối bai bải nói không dính líu tới cuộc không kích của Do Thái.
Trong các cuộc không tập Iraq để lật đổ Saddam Hussein năm 2003 Hoa Kỳ có dùng máy bay tàng hình B2, nhưng không phải bay cái vèo đến bấm nút thả bom rồi bay về như Iran. Đầu tiên các toán Biệt Kích Mỹ phải xâm nhập phá hủy và hướng dẫn trực thăng võ trang tiêu diệt các giàn radar “phát hiện sớm” dọc biên giới, để mở một lỗ hổng cho các khu trục phản lực ùa vào đánh bom các mục tiêu phòng không. Sau cùng B2 mới bay vào dứt điểm các mục tiêu chiến lược.
Cho nên khoe mấy chiếc máy bay F22 dọc theo thảm đỏ khi nhà độc tài đi qua và máy bay tàng hình B2 được F35 hộ tống bay vòng vèo trên đầu nhà độc tài. Phô trương đồ chơi xịn thì chỉ hù được mấy đứa con nít chưa biết chiến tranh là gì mà thôi.
Dù sao ông Trump cũng mời TT Zelensky đến Washington họp thứ Hai này. Đây là dấu hiệu tốt. Hy vọng lần này Zelensky sẽ được đối xử tử tế hơn. Sau hơn nửa năm tuyên bố um xùm nào là chấm dứt chiến tranh trong 24 tiếng đồng hồ, rồi bao nhiêu thời hạn chót 180 ngày gì đó, 50, 10 ngày, và cuộc trừng phạt nặng nề “severe” nếu nhà độc tài không chịu ngừng bắn. Cuối cùng chỉ còn có Zelensky mới có thẩm quyền đàm phán trực tiếp với một kẻ thù xảo quyệt. Ông Trump cuối cùng đã xác nhận đó là việc giữa Putin và Zelensky. Rất đúng.
BÔNG LAU 16.08.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.