samedi 16 août 2025

Phó Đức An - Tìm kiếm hòa bình hay vẫn trong vòng luẩn quẩn ?

 

Cuộc gặp được đặt tên là “Pursuing peace” có thể dịch là Truy tìm, truy đuổi hay tìm kiếm hòa bình, đây chỉ là động thái thăm dò hòa bình. Nhìn khuôn mặt Putin thì thấy rất tươi tắn nhưng gian giảo, Trump thì nhiệt tình nhưng thiếu tự tin.

Trong bụng có ma nên sợ ma, khi xuống máy bay được Trump đón ở sân bay, các chiến đấu cơ trong đấy có hai tiềm kích B-2 đã ào ào lượn tới trên đầu Putin khiến anh ta hết hồn dừng lại ngẩng đầu nhìn lên lúng túng hỏi Trump : ”Cái chi đọ ?”. Trump cười nhẹ nhàng : ”Chỉ là lý do an toàn”.

Phát biểu từ Moscow với Al Jazeera, Vladimir Sotnikov, chuyên gia về các vấn đề đối ngoại của Nga cho biết, Tổng thống Putin đang vận động mạnh mẽ tại cuộc họp hôm nay để tìm kiếm sự công nhận cho các vùng lãnh thổ mà Nga đã chiếm đóng ở Ukraine. Chỉ những điều kiện đó được công nhận, Putin mới có thể đề cập đến một lệnh ngừng bắn ở Ukraine, Sotnikov dự đoán.

"Tổng thống Trump có thể sẽ thuyết phục Tổng thống Nga thực hiện một lệnh ngừng bắn", Sotnikov nói. "Điều đó cũng có thể xảy ra, nhưng với sự đảm bảo rằng các mục tiêu của Nga sẽ được hoàn thành và sẽ được thực hiện." Ông nhấn mạnh rằng việc đồng ý với "thỏa thuận trao đổi đất đai" sẽ rất quan trọng đối với Nga, cũng như việc nhận được sự đảm bảo rằng quân đội phương Tây sẽ không đến hỗ trợ Ukraine.

Trong khi Ukraina tuyên bố như đinh đóng cọc rằng không hy sinh một tấc đất cho quân xâm lược và Trump đã tuyên bố không thảo luận về đất đai. Xem ra trống đánh xuôi kèn thổi ngược thì khó đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tức thì trong cuộc gặp này.

Biết là việc không thành sao còn gặp nhau ? Trump thì muốn cho cả thế giới biết sức mạnh của mình có thể gọi được tên đồ tễ Putin đến gặp mình trên đất Mỹ, thuyết phục được thì càng hay, không thì giở đòn doạ, may ra nó sợ... kkk. Còn Putin thì rất cần mạo hiểm để đột phá sự cô lập với thế giới bên ngoài bằng cách gặp Trump.

Tờ New York Times có tựa đề "Sự đồng thuận giữa Nga và Ukraine : 'Cuộc gặp Trump-Putin' là một chiến thắng cho Putin" viết : "Trong tuần qua, Tổng thống Trump đã đặt ra một tiêu chuẩn rất thấp cho hội nghị thượng đỉnh quan trọng giữa Mỹ và Nga vào thứ Sáu tại Alaska. Do quan điểm khác biệt rõ rệt giữa Nga và Ukraine về cuộc xung đột, ít ai tin rằng ông sẽ đạt được nhiều tiến triển trong việc ngăn chặn chiến tranh giữa hai nước."

Nhưng hai cường quốc đối địch dường như đồng ý về ít nhất một điều : Chỉ cần gặp Trump cũng đã là một chiến thắng lớn cho Tổng thống Putin, cho phép nhà lãnh đạo Nga thoát khỏi sự cô lập ngoại giao và có cơ hội trực tiếp thuyết phục Tổng thống Mỹ.

Bài báo của tờ New York Times trích dẫn tuyên bố sau từ đài truyền hình nhà nước Nga : "Chuyến thăm của Putin tới Hoa Kỳ đồng nghĩa với việc toàn bộ khái niệm cô lập Nga đã hoàn toàn sụp đổ. Đối với Nga, ngay cả khi có rất ít thỏa thuận, đó vẫn là một bước đột phá."

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người đứng ngoài các cuộc đàm phán ở Alaska, đã đi đến một kết luận tương tự khi phát biểu với các phóng viên hôm thứ Ba : "Putin sẽ là người chiến thắng. Bởi vì điều ông ấy muốn - xin lỗi - là một cơ hội chụp ảnh. Ông ấy muốn một cuộc gặp gỡ chụp ảnh với Tổng thống Trump."

Bài báo của tờ New York Times nhận định : "Đây không chỉ là một cơ hội chụp ảnh." Bên cạnh việc giảm bớt sự cô lập của Nga khỏi phương Tây, hội nghị thượng đỉnh này còn tạo ra những chia rẽ trong NATO - một mục tiêu lâu nay của Nga - và trì hoãn một loạt các lệnh trừng phạt cứng rắn mới mà Trump đe dọa. Chỉ hơn hai tuần trước, ông đã thề sẽ trừng phạt Moscow và các quốc gia khác như Trung Quốc và Ấn Độ, những nước đã hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của ông bằng cách mua dầu khí của Nga, nếu Putin không cam kết ngừng bắn trước thứ Sáu.

Theo hãng tin Bloomberg của Mỹ, chính quyền Trump đang xem xét các biện pháp trừng phạt đối với hai tập đoàn năng lượng khổng lồ Lukoil và Rosneft của Nga nếu Putin không đồng ý ngừng bắn. Bài báo, trích dẫn các nguồn tin giấu tên, lưu ý rằng các biện pháp nhằm gây sức ép lên ngành năng lượng Nga có thể được thực hiện dần dần. Các quan chức Mỹ phần lớn tránh nhắm vào ngành dầu mỏ của Nga do lo ngại có thể làm tăng giá năng lượng trong nước.

Xem ra chỉ có đánh nhau vỡ đầu, sứt tai, bay trán, văng răng, cụt chân, lòi mắt…rồi khi ấy mới ngồi xuống bàn “nhận họ”, thì mới ra ngô ra khoai. Thượng đế sinh ra con người là để nổi loạn, tham lam, ghen tị, thù hằn, chém giết, chứ không bao giờ chịu cùng nhau chung sống hòa bình đâu. Liệu mà, có bia uống bia, có rượu uống rượu, có gì vui cứ tiêu khiển, cháy hết mình đi rồi ung dung cưỡi hạc thăng thiên, đừng luyến tiếc cái trái đất đầy bon chen thù hận này làm chi.

Bữa ni có rượu bữa ni say

Ngày mai hết rượu bố bay về trời

(Nói đùa vài lời tiêu cực để các bố giả sợ chết hết sợ chết…kkk)

PHÓ ĐỨC AN 16.08.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.