vendredi 13 janvier 2023

Phan Châu Thành - Tình hình chiến sự Ukraina ngày thứ 324, 13-01-2023

 

1. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố chính thức: "Quân đội Nga đã chiếm được hoàn toàn thành phố Soledar”.

…nhưng phía Ukraina không công nhận điều này:

Phóng viên CNN đang có mặt tại chiến trường thông báo: "Quân Ukraina còn giữ được một phần nhỏ ở phía tây Soledar. Tôi chứng kiến quân Ukraina tiến lên rồi lùi lại một cách có tổ chức. Tình hình vẫn không rõ ràng… Đối với phía Ukraina, Soledar không có ý nghĩa gì nhiều, nhưng đối với phía Nga là sẽ được đưa lên để trở thành một chiến thắng khổng lồ về mặt tuyên truyền, sau hàng chục ngày giậm chân tại chỗ ở đây”.

Bản đồ từ nguồn độc lập:

Nguồn Pháp đưa một bản đồ rất chi tiết về chiến trường, cho thấy những gì Nga tuyên bố "chiếm được Krasna Hora, Pasakoviivka, Blahodatne” đều là nói dối. Bản đồ này dường như là chính xác nhất, phù hợp với những phim ảnh từ chiến trường:

Bản đồ từ các nguồn Nga cho thấy sự khác biệt.

Bản đồ toàn bộ chiến trường Donbass:

Con đường nối giữa Bakhmut và Soledar vẫn nằm trong sự kiểm soát của phía Ukraina:

Một điều chắc chắn là lính Ukraina vẫn còn ở bên trong thành phố:

Drone Ukraina tấn công lính Nga:

Lính Nga bên trong Soledar:

Phía Nga trưng ra hình ảnh một số xác lính Ukraina, khoe rằng "tiêu diệt được hàng trăm” dù trên phim có khoảng 10:

Xe bọc thép của phía Ukraina bị bắn cháy:

Bất kể truyền thông Nga ồn ào ca ngợi về một chiến thắng "vĩ đại” ở Soledar, các nhà phân tích từ nhiều nguồn khác nhau đều cho rằng đó là chiến thắng ép buộc với một cái giá phải trả quá lớn, mà thực tế mang nhiều giá trị biểu tượng hơn là chiến thuật. Nhưng điều này vốn rất bình thường ở Nga, nơi mà đặt nặng việc "diễn” hơn là thực tế:

Soledar bị phá hủy gần như hoàn toàn sau một tuần chiến sự ác liệt:

Hình ảnh nhìn từ trên cao thành phố trước và sau khi quân Nga tới:

Chiến sự diễn ra cả ngày lẫn đêm:

Một đêm, phía Nga tổ chức khoảng 100 đợt tấn công pháo binh vào các vị trí của phía Ukraina ở Soledar:

Ngay lập tức lại có những cảnh tuyên truyền từ phía Nga về việc "hỗ trợ những người dân”, "lính Wagner cứu giúp trẻ em” như thường lệ:

…hay cảnh "người dân” dùng tiếng Nga nói xấu, chửi bới chính phủ Ukraina. Nhiều lúc không thể hình dung nổi những người tuyên truyền Nga họ đang sống trong thế kỷ nào.

2. Do chiến sự tập trung ở Soledar nên Bakhmut khá yên tĩnh. Quân Ukraina kiểm soát hoàn toàn thành phố:

Bản đồ chiến trường phía nam thành phố:

Một vị trí của Nga bị pháo binh Ukraina bắn trúng:

Lính Nga bị bắt:

3. Bản đồ chiến trường Svatove-Kreminna:

Chiến sự quanh Svatove không có nhiều thay đổi:

 4. Quân Ukraina được cho là đã lọt vào thành phố Kreminna:

…bắt một số lính Nga làm tù binh:

Một thiết bị của Nga trong đó có xe tăng T-80 bị bắn hỏng:

Kho đạn của Nga bị bắn trúng:

Phía Nga đang cố gắng phản công để đẩy lùi quân Ukraina:

Lực lượng tấn công của Nga bị phát hiện sử dụng quân phục giống lính Ukraina để đánh lừa đối phương:

Xe tăng Ukraina ở chiến trường:

Lính canh Nga hút thuốc trong khi làm nhiệm vụ và bị lính bắn tỉa Ukraina phát hiện:

5. Rất nhiều đám cháy đã bùng lên ở thành phố Berdyansk, tỉnh Zaporizhia, mà quân Nga đang chiếm đóng:

Phía Nga xây rất nhiều công trình phòng thủ ở Tokmak, Kharkove và Ocheretuvate:

6. Bản đồ dưới đây nói về sự khác biệt ngôn ngữ của truyền thông Nga: phần xanh nước biển nhạt là "rút lui chiến thuật của quân đội Nga”, phần xanh lá cây là "được lệnh tập trung lại”, phần vàng là "rút lui về những vị trí thuận lơi hơn”, phần xanh đậm là "không có cuộc phản công nào cả”. Còn phần đỏ: Severodonetsk, Lysychansk, Soledar thì là "sự sụp đổ hoàn toàn của chiến trường”.

Nhưng nhìn vào bản đồ, chúng ta cũng có thể nhìn thấy rõ sự "thắng lợi” của phía Nga ở Soledar "to lớn” cỡ nào và trên thực tế cũng không có ảnh hưởng gì nhiều tới tình hình chiến sự. Nhưng qua sự vui mừng tột độ của phía Nga, khiến có thể thấy rằng, thời gian tới Putin sẽ là dồn hết lực lượng, tấn công chiếm toàn bộ những vùng còn lại của Donbass rồi tuyên bố "đạt được mục tiêu đề ra, dạy cho phía Ukraina một bài học” rồi tìm cách đàm phán hòa bình. Nghe quen quen nhỉ.

Viva Ukraina !

PHAN CHÂU THÀNH 13.01.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.