Có lẽ nhân cái vụ bị Mỹ áp thuế cao như lần này, chính quyền Việt Nam cần tỉnh ra, tự coi lại mình, nhất là lâu nay cứ một mình một chợ làng Vũ Đại.
Nói đâu xa, vụ đánh thuế ô tô nhập khẩu. Lấy lý do hạ tầng chưa đáp ứng, bảo vệ hàng nội, bảo vệ môi trường, v.v.., các bố áp cho xe ô tô thuế tiêu thụ đặc biệt, đánh thuế cao ngút trời. Thằng chế tạo xe bán sản phẩm ra thị trường được lời bao nhiêu không rõ trong giá bán, nhưng nhà thuế xứ này ngồi mát ăn bát vàng, chơi luôn 120 %, quá tàn bạo với người có nhu cầu mua xe.
Chả làm đếch gì mà lợi khẳm như vậy, chỉ có thể gọi là siêu bóc lột, bọn tư bản giãy chết phải gọi bằng cụ. Thằng còng làm cho thằng ngay ăn.
Biết nó (thuế) tàn ác, độc địa như vậy nhưng suốt bao năm dân xứ này vẫn cun cút đóng "thuế máu", "siêu thuế", không dám hó hé lấy một lời. Có thở than tí chút thì tị nạnh sao ở Campuchia ở Lào xe rẻ thế, thuế thấp thế, dân sướng thế...
Đánh thuế cao để hạn chế xe, giảm ô nhiễm, để bảo hộ xe sản xuất trong nước. Nhưng chính những kẻ ban hành luật thuế ấy, quy định ấy lại dùng xe nhiều nhất, gây tắc đường nhất, xả nhiều khói nhất, chỉ ngự trên xe ngoại chứ không bao giờ ngó nửa con mắt tới xe nội. Tôi đố ông bà dân nào khoe đã từng nhìn thấy cấp bộ trưởng, thứ trưởng xài xe Trường Hải, Vinfast đấy, chứ đừng nói cấp cao hơn.
Ăn dày của bọn Tây Mỹ Nhật Hàn Đức quá nhiều quá lâu rồi, giờ nó phản ứng, không oong đơ gì sất, mặc kệ đối tác chiến lược lẫn toàn diện, thì lại kêu toáng lên. Mà đâu chỉ ô tô, còn nhiều thứ khác.
Trước khi phàn nàn người ta đối xử thế này thế nọ, thì hãy tự nhìn lại mình, coi mình thế nào. Các cụ xưa dạy "kỷ sở bất dục/vật thi ư nhân", điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác.
Chỉ biết tới bản thân, coi thường dân, làm sao khá được.
NGUYỄN THÔNG 04.04.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.