vendredi 4 avril 2025

Lâm Bình Duy Nhiên - Sự vĩ đại phù phiếm

 

Tôi biết một số người Việt tại Hoa Kỳ. Dân đi vượt biên cũng có, dân đi HO cũng nhiều.

Lúc trước, họ chỉ bảo với nhau cách khai gian chính phủ Mỹ để hưởng thêm các khoảng tiền trợ cấp. Nhiều người là dân HO, lớn tuổi. Họ sống tại các thành phố thuộc tiểu bang California, trong đó không ít tại Little Saigon.

Họ vui lắm vì tưởng “qua mặt” và “khôn” hơn người Mỹ khi chiêu trò, mánh mung, khai gian hay xin đểu chính quyền. Có người còn hồ hởi nói “tụi Dân chủ dễ lắm”!

Rồi khi ông Trump ra tranh cử lần hai, cũng những người này ùn ùn kéo nhau bỏ phiếu ủng hộ ông. Khi hỏi lý do, họ nói để “tống cổ tụi di dân” ra khỏi nước Mỹ. Một trong những nguyên nhân, theo họ, là những người di dân, hợp pháp hay không, đều gian dối để…nhận tiền trợ cấp và cướp công việc của người Mỹ!

Cứ như thể họ quên rằng, một thời, họ cũng nói xạo, khai bậy, để “kiếm thêm vài trăm đô”, để đi chơi cho sướng…

Còn có nhiều người đi vượt biên, chết đi sống lại, không biết bao nhiêu lần, mới đến được bến bờ Tự Do. Giờ hỏi, họ không muốn nhắc đến chuyện vượt biên hay tị nạn cộng sản. Đối với họ, về Việt Nam chơi là sướng nhất. Thậm chí có người còn nói, “Tại ba mẹ bắt tui đi vượt biên, chứ tui có muốn đâu.”

Hay, “Nếu biết Việt Nam phát triển như thế này, tôi chẳng bao giờ đi…vượt biên cả.”

Hôm nay có người còn vui mừng nói, “Cho chết mẹ tụi châu Âu đi” vì Tổng thống của họ áp thuế và có nhiều lời lẽ nặng nề với Liên minh Âu châu và các quốc gia khác.

Có lẽ trong đời tị nạn, họ chưa bao giờ được hãnh diện là công dân của một cường quốc, một MAGA, như ngày nay, đang uy hiếp nhiều, rất nhiều quốc gia khác trên thế giới, trong một cuộc thương chiến nặng nề, với những hậu quả khó lường.

Nhưng có lẽ, họ không hiểu thương chiến thì chính người dân Mỹ cũng sẽ bị khủng hoảng, khó khăn khi sức mua bị giảm. Tất cả đều trở nên đắt đỏ và có thể, họ sẽ không còn nhiều dư dả để kéo nhau về Việt Nam, thiên đường mà họ từng chạy trốn, để vui chơi phè phỡn.

30 tháng Tư lại về. Với 50 năm chạy nạn cộng sản, những người này nghĩ gì khi phớt lờ quá khứ đau thương để hưởng thụ và ngợi ca độc tài toàn trị? Hay tự hào hãnh diện khi nước Mỹ bành trướng và lấy sức mạnh để uy hiếp mọi đối tác, thậm chí đồng minh?

Tất cả chỉ vì sự vĩ đại phù phiếm và toan tính!

LÂM BÌNH DUY NHIÊN 03.04.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.