Một số bạn đăng ý kiến, rằng nếu Quang Linh Vlog bị truy tố vì tội quảng cáo láo, thì Quyền Linh đáng phải bị truy tố hơn nhiều lần.
Tôi không biết Quang Linh Vlog là ai, quảng cáo láo như thế nào. Tôi cũng chưa xem quảng cáo của Quang Linh, nên không so sánh được. Nhưng Quyền Linh thì tôi biết. Trước đây, tôi cũng có cảm tình với Quyền Linh, nhưng sau khi cậu này quảng cáo cho một số sữa và thực phẩm chức năng, với những cam kết rất phản khoa học, tôi đã không còn cảm tình với cậu ấy.
Khi người ta nói nhiều về chuyện quảng cáo của cậu ấy, cậu ấy lên mạng thanh minh, cam kết… rồi lại tiếp tục quảng cáo. Đến lúc đó thì tôi khinh bỉ cậu ấy. Trong mắt tôi bây giờ, Quyền Linh chỉ là một kẻ giả dối, kiếm tiền bất chấp danh dự, bất chấp sức khỏe của người khác.
Mà chẳng phải chỉ một mình Quyền Linh. Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác cũng lao vào kiếm tiền bất chấp sĩ diện, quảng cáo cho những nhãn hàng liên quan đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người khác, mà đưa ra những cam kết rất phi khoa học. Họ lợi dụng sự nổi tiếng của mình, lợi dụng sự tin yêu của người hâm mộ để rồi quảng cáo láo cho những sản phẩm có thể gây hại cho người hâm mộ mình. Tôi rất khinh bỉ họ.
Nhưng những nghệ sĩ vô liêm sỉ như vậy lại vẫn cứ nổi tiếng, vẫn cứ quảng cáo, vẫn cứ làm giàu. Rõ ràng để nổi tiếng, để được nhiều người tin yêu, họ không cần phải coi trọng danh dự, liêm sỉ, họ không cần đến đạo đức, sĩ diện. Không có xã hội nào giống như xã hội của chúng ta, người vô đạo đức, vô liêm sỉ lại được nhiều người tin yêu. Tôi không biết tại sao Quang Linh bị khởi tố. Không biết có lý do gì khác nữa không, chứ nghệ sĩ mà quảng cáo láo thì ở xã hội ta là chuyện thường mà.
Sáng nay, GS Nguyễn Văn Tuấn có viết về một kiếp nạn của người Việt Nam, là đố kỵ, ganh ghét, sẵn sàng hãm hại nhau. Nhưng qua sự việc Quyền Linh và nhiều nghệ sĩ khác quảng cáo láo mà vẫn cứ nổi tiếng, tôi còn thấy hai kiếp nạn khác mà dân tộc này đang phải gánh chịu.
Một là tính cách vô đạo đức, vô liêm sỉ, quyết tâm kiếm tiền bất chấp danh dự, của một bộ phận người Việt thuộc tầng lớp “tinh hoa”.
Hai là sự cả tin một cách không có tri thức, không màng đến đạo lý. Nói đúng hơn, đó là sự dốt nát và vô tri, dễ bị nhồi sọ, của một bộ phận người Việt khác.
Ôi đất nước tôi.
VÕ XUÂN SƠN 12.04.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.