dimanche 2 octobre 2022

Thái Hạo - Hèn yếu và u mê

 

Có tới 145 triệu con người ở một đất nước được cho là hùng mạnh thứ 2 thế giới, nhưng nằm ẹp dưới gót giày của một kẻ độc tài đã suốt hơn 20 năm trời.

Đến hôm nay, hơn 7 tháng, hắn đã xua cả dân tộc ấy vào một cuộc chiến tranh phi nghĩa. Dùng mạng sống người dân Nga chỉ để thỏa mãn tính tự phụ, sự kiêu ngạo và lòng tự ái.

145 triệu, là 145.000.000 con người bị một bàn tay bóp nghẹt tất cả những cổ họng. Trong thế giới tự nhiên hoang dã, chưa từng thấy một con đầu đàn nào có thể thống trị một số lượng đồng loại kinh khủng đến thế. Và cũng không có một bầy đàn nào lên đến hàng trăm triệu con mà khiếp nhược đến thế.

Cái hèn yếu của một dân tộc không đáng sợ bằng sự u mê. Trong 145.000.000 ấy có hơn 76% vẫn ủng hộ kẻ cai trị Putin. Đó là một sự kiện không thể nào hiểu nổi giữa thế kỷ 21 này, cái thế kỷ mà người ta vẫn gọi là “thế giới phẳng”, thế giới văn minh, thế giới tiến bộ.

Nhìn vào toàn thể nhân loại, sự nô lệ trong óc não của con người ở thời đại “văn minh” này so với 1.000 năm trước, xét về số lượng, có khác chăng?

Rất đông người Việt đang ủng hộ Putin và cuộc giết người hung bạo của hắn, hình như đông hơn những người phản đối. Con số này khiến ta ghê tởm và buồn nôn. Vì nó gián tiếp phản chiếu tình trạng tự nô dịch của một cộng đồng.

Suốt từ cổ đại đến hôm nay, nhìn vào não trạng nô lệ của nhân loại, chúng ta không khỏi tuyệt vọng, vì gần như thấy nó không nhúc nhích bao nhiêu. Có lẽ, nô lệ là một trạng thái mà loài người không bao giờ có thể gột rửa được hoàn toàn, như một định mệnh...

THÁI HẠO 02.10.2022 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.