vendredi 28 octobre 2022

Phan Châu Thành - Tình hình chiến sự Ukraina ngày thứ 246, 27-10-2022

1. Bản đồ toàn cảnh chiến trường Ukraina lúc này:

Báocáo của tình báo Anh về tình hình toàn bộ chiến trường Ukraina.

2. Phía Ukraina tiếp tục tấn công các vùng phụ cận thành phố Stavove, họ chỉ còn cách thành phố chừng 5 km, đồng thời tổ chức tấn công lên phía bắc, sát với biên giới Nga:

Nevske được giải phóng:

Nguồn Nga thông báo rằng quân Ukraina cũng tấn công khu vực xung quanh thành phố Kreminna. Bản đồ chiến trường Stavove-Kreminna theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW:

Vị trí các đội quân và tuyến phòng thủ 2 lớp của Nga trên chiến trường này:

Thời tiết rất tệ, mưa lớn khiến chiến sự bị chậm lại:

Xe bọc thép bị sa lầy:

Do vậy, cho tới Chủ nhật, khi thời tiết chưa khá lên, hai bên sẽ chủ yếu đấu pháo với nhau, bởi bùn lầy khiến cho vũ khí hạng không thể di chuyển ở cả hai phía Ukraina hay Nga.

Pháo binh Ukraina bắn vào vị trí Nga ở Svatove:

Một doanh trại của Nga bị trúng đạn, làm 60 lính tử vong – theo tin từ chủ tịch tỉnh Lugansk Serhyi Haidai:

Lính Nga đầu hàng kể chuyện việc mới bị tổng động viên, huấn luyện qua loa rồi được cử tới Svatove:

3. Chiến sự tiếp tục giằng co xung quanh thành phố Bakhmut, quân Wagner trưng hình ảnh cho thấy đang ở đâu đó quanh khu vực nhà máy xi măng:

…nhưng ngay sau đó lại bị đánh bật trở ra. Hơn 3 tháng nay, hai bên tranh nhau từng mét đất tại chiến trường này.

Hình ảnh từ chiến trường Bakhmut từ phía Nga:

Vũ khí của Ukraina bị phá hủy:

Hình ảnh từ phía Ukraina:

…cùng những xe quân sự Nga thành sắt vụn:

Bên trong thành phố bị pháo Nga bắn phá lung tung:

Trường Cao đẳng Công nghiệp Bakhmut đã hư hỏng:

Một người lính Ukraina tranh thủ thêu cờ Ukraina trong những lúc rảnh. Trên lá cờ có tới 135.000 mũi thêu:

4. Đặc nhiệm Ukraina bắt sống một toán lính trinh sát Nga cùng xe bọc thép ở trong rừng tại tỉnh Zaporizhia:

5. Tổng thống Ukraina Zelensky cho rằng: "Quân Nga không thật sự muốn rời khỏi Kherson và những sự chuẩn bị cho việc tháo chạy chỉ mang tính hình thức, có thể là muốn nhử cho quân Ukraina chủ quan, vội vã tấn công vào”.

Quân Nga bị phát hiện đang tiếp tục kéo viện binh tới Kherson qua ngả Melitopol:

https://twitter.com/i/status/1585687479696359430

…bởi Quân Ukraina được cho là đang chuẩn bị tổ chức các đợt tấn công lớn vào thành phố:

Hình ảnh những người lính hành quân trên con đường lầy lội:

Bên trong thành phố, phần lớn người dân đã di tản, nhưng của hàng vẫn mở cửa hoạt động:

Xe tăng Nga trúng đạn pháo Excalibur:

Một khu vực đóng quân của Nga cháy rụi:

Vũ khí Nga bị chiếm:

Những cảnh ăn uống, hậu cần của quân Ukraina ngay trên chiến trường:

Trường học ở tỉnh Kherson tan nát sau khi được giải phóng:

Người lính Ukraina không chịu bỏ đồng đội, bất chấp đạn bay tới tấp xung quanh:

Phim từ phía Nga cho thấy những tổn thất của lính Ukraina:

Một xe bọc thép Ukraina bị Nga chiếm được:

5. Tổng thống Nga Putin tuyên bố: "Quốc gia duy nhất có thể bảo hộ và bảo toàn sự độc lập cho Ukraina chính là Nga, bởi Nga là nước lập ra nhà nước Ukraina ngày nay”.

…đồng thời cho rằng: "Thế giới đang đối mặt với sự nguy hiểm lớn nhất từ sau thế chiến thứ II” – tất nhiên lờ đi việc, ông ta chính là nguồn gốc gây ra sự nguy hiểm đó.

6. Phim cho thấy việc huấn luyện, trang bị, điều kiện sống và chiến đấu của lính tổng động viên Nga rất tệ hại. Ngay cả chính những người lính này cũng phải bật ra: "Chúng tôi không muốn là bia đỡ đạn”.

Lính Nga được cử ra chiến trường thậm chí còn không được cấp túi ngủ và đang đề nghị mọi người giúp đỡ:

Có thể thấy, do tình hình thời tiết, chiến sự trong vài ngày tới sẽ tương đối yên ắng. Quân Ukraina tỉnh táo, không nôn nóng tấn công, chậm mà chắc, sẽ tiếp tục chiến thuật từ từ, từng bước một, đẩy lùi quân Nga, chứ không ào ạt, bất chấp tính mạng binh sĩ chỉ để lấy thành tích. Rõ ràng, quân đội Ukraina đã chuẩn bị tinh thần cho một trận chiến lâu dài, vì hiểu được, mùa đông sắp tới tuy khốc liệt nhưng sẽ rất bất lợi cho phía Nga, bởi công tác hậu cần.

Viva Ukraina !

PHAN CHÂU THÀNH 27.10.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.