lundi 17 octobre 2022

Hữu Phú - Nói chuyện với thằng em về Vạn Thịnh Phát (tiếp theo)

- Hồi còn ở Việt Nam, có lần em nhớ anh nói anh đang "để ý" thằng Vạn Thịnh Phát mà!

- Ừ, lâu rồi…

- Hồi đó anh định “chơi” nó hả?

- Không, do nghề nghiệp, nên tao chỉ muốn biết về nó để thủ thân thôi, phòng khi bất trắc, có lúc cần dùng tới.

- Rồi sao?

- Sau đó, tao quyết định “né” nó luôn cho “lành”!

- Sao, ông “sung” lắm mà? Sao “chạy” không “chơi”?

- Thứ nhất, những cái tao có thể tìm hiểu về nó hoàn toàn không đủ để tao “chơi”. Tất cả đều mập mờ, từ nhân thân, lai lịch, đến nguồn tiền, người đứng đầu thực sự là ai, ai có liên quan, liên quan ra làm sao, bằng chứng, thế lực nào đứng sau… Nó kín như bưng, kín như một hội kín. Thứ hai, nó có những dấu hiệu cho tao thấy là nó nguy hiểm, có thể mất mạng như chơi nếu đụng tới nó… mà tao chỉ có một mình!

- Ờ hé… Giờ anh biết gì về Vạn Thịnh Phát không?

- Giờ thì tao càng không biết gì vì đã bỏ nghề, chỉ biết chắc một điều là nó rất mạnh và rất nguy hiểm!

- Anh né ra là phải!

- Tao cũng nghĩ vậy!

HỮU PHÚ 17.10.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.