dimanche 9 octobre 2022

Ngọc Vinh - Bức tranh tư bản

Những doanh nghiệp lớn đang thi nhau rụng, những doanh nhân nổi tiếng nhất xứ ta đua nhau vào tù.

Công chúng giờ ngao ngán nhìn các doanh nghiệp dẫn đầu  đầy nghi ngại: không  biết mấy lão ấy, mụ ấy co kéo đến bao giờ, liệu có sụp không ?

Cuộc chiến" to be or not to be"(tồn tại hay ko tồn tại) của doanh nghiệp Việt Nam thật khắc nghiệt: đang trên đỉnh cao đột ngột sụp đổ, chủ nhân vào tù.

Sự thật này tạo bất ngờ ngỡ ngàng cho dân chúng về chân dung thật của các tỉ phú mới nổi.

Nổi đột ngột sụp đột ngột.

Cơ bản là chân trụ có vấn đề.

Nền kinh tế nào cũng vậy, luôn phải có chân trụ là các tập đoàn kinh tế nổi danh làm đầu tàu. Như Hàn Quốc có các chaebol Samsung, LG, Hyundai, Lotte... Mỹ thì Apple, Microsoft, Tesla...vân vân.

Các tập đoàn của họ ngày càng hùng mạnh vì dựa vào sản xuất và hàm lượng chất xám trong sản phẩm để kiếm tiền. Chủ nhân của họ không phải là tỉ phú bất thần xuất hiện như Quyết còi FLC của ta, mà có lai lịch gầy dựng sự nghiệp rõ ràng minh bạch.

Trong khi đó, các tập đoàn Việt Nam nổi lên anh nào là sụp và chờ sụp anh đó. Những anh thế này luôn dính líu bí ẩn đến đất đaithao túng cổ phiếu, cũng như thân hữu chính trị với bộ máy cầm quyền.

Những mối nối không bền vững này đứt một cái là các anh các chị tiêu.

Tôi nhớ, mấy chục năm trước, khi ông Kiệt ghé thăm vài doanh nhân đại gia nổi bật ở Sài Gòn như Epco, Minh Phụng, một cậu nhà báo nổi tiếng của một tờ báo nổi tiếng viết rằng, thủ tướng rất muốn các anh này trở thành chaebol kiểu Hàn Quốc để dẫn dắt nền kinh tế Việt Nam. Cậu ta viết xong thì hai ông chủ nổi tiếng kia, một vô tù, một bị xử bắn, hihi.

Thời anh ba X, các tổng công ty nhà nước đột ngột rùng mình biến thành tập đoàn. Tư nhân thấy vậy đua nhau ăn theo, các công ty xoàng xĩnh hôm trước hôm sau biến thành tập đoàn này tập đoàn nọ. Cái áo chưa chật đã vội ép mặc áo mới nên thằng mặc nó te tua. Quả đấm thép tập đoàn của anh ba rỉ sét ngay lập tức trong lúc ảnh còn nắm quyền, điển hình rõ nhất là Vinashin.

Giờ nhìn mà thấy lo, các tập đoàn quốc doanh thì làm ăn ạch đụi, chủ yếu dựa vào độc quyền nhà nước nhưng lúc nào cũng báo lỗ. Còn tập đoàn tư nhân dù đang ăn nên làm ra cũng hứng chịu rất nhiều tin đồn đen tối về tương lai, vì không anh nào là không dựa vào nhà nước, lũng đoạn để làm giàu.

Các tư bản thân hữu lừng lẫy như anh V. anh S. anh N. Cô T, bầu Đ... cũng chưa thấy gì chắc chắn là...không sụp. Mà nếu có sụp, dân chúng cũng không còn cảm thấy bất ngờ. 

Một bức tranh kinh tế chả sáng sủa gì cho người thưởng lãm.

NGỌC VINH 09.10.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.