vendredi 28 octobre 2022

Hoàng Nguyên Vũ - Vết nhơ giáo dục hôm nay

 

Cô giáo chống tiêu cực bị nam đồng nghiệp vặn tay và nữ đồng nghiệp đẩy ra khỏi lớp trước mặt học trò!

Cô giáo Hồ Thị Tâm (Giáo viên môn ngữ văn, trường THPT Hai Bà Trưng - Thừa Thiên Huế), bị hai đồng nghiệp làm nhục, trong đó nam giáo viên thể dục của lớp bẻ tay và đẩy cô ra khỏi lớp.

Hành động này sẽ phải gọi là một vết nhơ khó có thể chấp nhận trong ngành giáo dục.

Những kẻ làm thầy, làm cô mà không đủ lịch sự, không đủ sự tôn trọng chính những đồng nghiệp, ngay trước mặt học trò, thì chắc chắn một điều không thể tôn trọng học trò và bất cứ một người nào trên đời này.

Chúng xứng đáng phải bị đuổi ra khỏi ngành, bị truy tố trách nhiệm hình sự. Và Ban giám hiệu trường Hai Bà Trưng, một trường trung học khá lâu năm và uy tín ở Việt Nam, sẽ phải từ chức ngay lập tức

********

Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, nhà trường thông báo cô Tâm, một giáo viên nhiều năm liền là lao động giỏi, đã bị chính các học trò lớp 10 A9 của mình ký đơn đề nghị đổi giáo viên, không chấp nhận cô Tâm dạy các em nữa.

Khi tổ chức đã đưa vấn đề ra như thế, cô Tâm chấp nhận bị luân chuyển để một giáo viên mới vào khác thế chỗ. Tuy nhiên, điều cô Tâm lấy làm ngạc nhiên là tại lớp này, rất nhiều học sinh xin học thêm chỗ cô, nhưng cô từ chối vì dạy thêm là sai quy định, thì rất khó có chuyện cô Tâm bị các em đề nghị phải thay thế.

Trong buổi liên hoan chia tay các em sau tiết học, cô Tâm hỏi cả lớp thì tất cả học sinh đều nói rằng các em không hề viết lá đơn ấy và không hề ký.

Sau đó, cô Tâm khuyên các em, nếu các em không làm vậy thì hãy trung thực xác nhận. Khi các em đang ký, không hiểu sao, hai giáo viên  xuất hiện (tôi không biết nên gọi họ là giáo viên hay không nữa), gồm giáo viên chủ nhiệm của lớp và tay giáo viên thể dục đã cậy mình là nam nhi vai u thịt bắp, vặn tay cô giáo Tâm và đẩy cô ra khỏi lớp.

Hành động trên đã bị quay clip (chắc chắn do học trò bức xúc) và tung lên mạng xã hội. Khi đoạn phim lên, người ta mới biết câu chuyện đầy cay đắng và nhục nhã trên đã xảy ra từ ngày 22/10.

Từ hôm ấy đến nay, cô Tâm ôm nỗi đau, nỗi nhục này và chịu đựng một mình.

********

Cũng báo Tuổi Trẻ thông tin: Cô Tâm là một cô giáo chính trực từng đứng lên chống tiêu cực tại trường Hai Bà Trưng. Cụ thể, cô chống nạn lạm thu, một vấn nạn lớn của ngành giáo dục bây giờ, cũng như nhiều vấn đề khuất tất, không dân chủ ở ngôi trường này.

********

Nhìn nhận câu chuyện của cô Tâm, không ai tưởng tượng nổi, trong môi trường giáo dục lại có một lối hành xử cục súc, chà đạp danh dự, nhân phẩm của một con người ghê gớm đến vậy (tại trường học, trước mặt học trò).

Không ai nghĩ rằng, một đồng nghiệp nữ (bà giáo viên chủ nhiệm), có thể đối xử với một phụ nữ khác như vậy. Một đồng nghiệp nam, có thể hành xử với phụ nữ như thế, chứ chưa nói đó là một giáo viên như mình.

Một sự nhục nhã, một vết nhơ lớn trong ngành giáo dục là đây.

Đấy chưa kể hành động dối trá, mạo chữ ký của học trò để đẩy một giáo viên chống tiêu cực vào đường cùng. Điều này là vi phạm pháp luật một cách trắng trợn.

Không chỉ xử lý kỷ luật là xong, tôi nghĩ, cần thanh tra ngay hoạt động của trường Hai Bà Trưng. Sau đó, truy tố tất cả những kẻ đã làm nhục cô giáo theo Bộ luật hình sự, với tội giả mạo chữ ký và làm nhục người khác.

Còn tất cả các giáo viên khác im lặng đồng lõa với cái tập thể tệ nạn này, hãy để tòa án lương tâm xử và sự khinh ghét của học trò dành cho những kẻ này, như một cái giá phải trả trong suốt cuộc đời họ!

HOÀNG NGUYÊN VŨ 27.10.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.