dimanche 2 octobre 2022

Đỗ Hòa - Putin còn nướng bao nhiêu ngàn quân nữa ?

 

Chúc mừng Putin đã sáp nhập được 4 thành phố của Ukraine!

Ít ra thì cũng có gì gọi là thành tích, là chiến lợi phẩm sau 7 tháng ròng rã chiến đấu. Hy sinh mất cả chục ngàn quân, hao tổn bao nhiêu là khí tài quân sự với những thiệt hại kinh tế.

Nhưng với tốc độ và cái giá thế này, thì để chiếm hết Ukraine ông sẽ cần thêm bao nhiêu ngàn quân nữa? Hao tổn thêm bao nhiêu tiền của của người Nga vào khí tài, trang thiết bị quân đội, và chịu thêm bao nhiêu thiệt hại kinh tế nữa?

Tôi nghĩ có lẽ phải tốn gấp 10 lần nữa ông Putin ạ!

Bởi cái được của ông chỉ là tạm thời. Nó không chỉ là phép cộng mà vừa cộng vừa trừ. Ông chiếm đóng rồi bị quân Ukraine chiếm lại. Cứ thế mà dùng dằng qua lại.

Và nếu không chiếm trọn được Ukraine, thì cuộc chiến mà ông phát động chẳng có ý nghĩa gì hết. Bởi với nước Nga vốn đã vĩ đại về diện tích địa lý, thì thêm tí đất ấy chẳng giúp nước Nga vĩ đại hơn.

Thêm tí rẻo đất ấy cũng giống như con gấu mẹ mọc thêm cái móng thừa. Nó không giúp gấu mẹ khỏe hơn, mà chỉ thêm vướng, thêm đau, và mất công chăm sóc giữ gìn thôi.

Có lẽ cũng vì nhẩm tính được cái giá phải trả như thế nên tại lễ tuyên bố sáp nhập của Putin, mặt các vị đại biểu Nga lộ vẻ đăm chiêu, lo lắng, hơn là vui mừng.

Tôi nghĩ nhiều người trong số họ đang tự hỏi, bao giờ thì Putin bước xuống để nước Nga có thể ngừng cuộc chiến này? Và để có thể tìm một giải pháp mềm mà cả người Nga và Ukraine có thể chấp nhận được.

Chẳng phải Nga và Ukraine là hai quốc gia hai dân tộc đã từng sát cánh bên nhau, đã có mối quan hệ lịch sử gắn bó sao?

Nhìn xa hơn, sau Ukraine thì Putin sẽ nướng quân để đánh chiếm lại các nước nào? Tất cả các nước khối Liên Xô cũ?

Khổ cho dân Nga!

Lịch sử nước Nga sẽ đánh giá lại cách mà nước Nga dưới thời Putin quan hệ với Ukraine những năm sau khi khối Liên Xô tan rã (tôi đã viết một bài phân tích sai lầm này).

Đây chính là gốc rễ của vấn đề. Những gì xảy ra hôm nay chỉ là động thái sửa sai của một con người, để che giấu đi cái sai lầm, sự chủ quan của mình.

Sử dụng vũ lực, trả giá bằng xương máu để đạt được một mối quan hệ đồng thuận êm thấm, là thể hiện sự yếu kém về mặt trí tuệ.

Có lẽ Putin đã già rồi, đầu óc không còn bình tĩnh, khôn khéo và minh mẫn như ngày mới lên. Tôi nghĩ vậy.

ĐỖ HÒA (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.