Tin sáng
1. Đấy, nhà cháu đã cảnh báo nhé, cái tin chém ở trường nào đó ở Bà Rịa là phếch, xứng đáng bị... phạt. Hôm nay, công an chính thức thông báo: "Công an TPHCM thông tin vụ việc xảy ra tại trường học trên địa bàn xã Thạnh An, TPHCM". Việc xảy ra ngày 04/09, sáng nay 07/09 thông báo. Mất mấy ngày trống thông tin nên tin phếch tung hoành, huhu.
"Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ toàn bộ nội dung có liên quan để xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Công an TPHCM đề nghị người dân không suy diễn, đăng tải, chia sẻ các thông tin, hình ảnh chưa được kiểm chứng; không phát tán hình ảnh, thông tin cá nhân của học sinh có liên quan. Đề nghị người dân theo dõi, tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống của cơ quan chức năng"- Vầng, nhớ rồi ạ.
Liên quan gần: "Gia Lai: Bác bỏ thông tin bạo lực học đường ngày khai giảng"- Trước đó, trên mạng xã hội Facebook, tài khoản “Nguyễn Quốc Minh” đăng tải nội dung phản ánh một nữ sinh lớp 9 của trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Gia Lai bị bạn bạo hành sau lễ khai giảng. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã khẩn trương xác minh thông tin.
Qua đó, xác định trên địa bàn tỉnh chỉ có 3 trường THCS mang tên Nguyễn Bỉnh Khiêm tại các địa bàn xã Phú Túc, xã Ia Hrung và xã Kbang. Và: Lực lượng an ninh khẳng định tại các ngôi trường này không xảy ra vụ việc bạo lực học đường nào. Rất là bèn ạ, có điều không phạt được vì: Truy xét tài khoản Nguyễn Quốc Minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện đây là tài khoản ảo không rõ danh tính hiện đang ở Thái Lan.
Liên quan: "Bắt nghi phạm cầm hung khí chặn đầu ô tô, đe dọa cướp tài sản ở Đà Nẵng"- Thằng này chắc túng quá hóa... ngu chứ bình thường ai làm thế, bởi biết sẽ bị phát hiện ngay.
Liên quan nữa: vụ "Tài xế say xỉn chạy ô tô tông vào dải phân cách ở Đắk Lắk, vẫn đòi tiếp tục lái xe". Té ra ông này là bác sĩ là một, và hai, xem clip thấy nể những người dân ở đấy, nhất là mấy anh grab, shiper, đã cương quyết ngăn cản không cho ông này chạy tiếp mà gọi công an, bởi nếu chạy tiếp sẽ tiếp tục gây tai nạn cho người khác. Một hành động rất đáng hoan nghênh vì nó rất đúng và tốt.
Liên quan: "Xe khách phóng 112 km/giờ trên quốc lộ 1, CSGT tăng cường kiểm tra ban đêm".
2. "Cháy lớn khách sạn ở phường Tân Sơn Nhì lúc rạng sáng, 2 người tử vong"- Huhu ở khách sạn cũng quá nguy hiểm. Nhà cháu vào mấy cái khách sạn nho nhỏ, việc đầu tiên là chú ý chỗ... thoát, nhưng nói thế thôi, ngủ say, nửa đêm, biết đếch, nhất là đã ngồi với bạn bè. Đa phần phải ở khách sạn tức là không ở nhà, mà là tới nơi khác, và ở đấy thì phải gặp bạn bè, gặp bạn bè thì phải... ngồi, ngồi thì phải... say, và về là ngủ. Nên nhà cháu đi đâu không cần khách sạn xịn với lý do: Chỉ để say về ngủ thì 5 sao khác quái gì 2 sao?
Liên quan: "Vụ cháy ki-ốt bán rau ở TPHCM, người vợ cũng đã tử vong"- Có chữ cũng tức trước đó người chồng cũng đã tử vong. Đau xót quá ạ.
3. "Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy kể 20 phút đỡ đẻ nghẹt thở trên máy bay"- Chuyện rất xúc động, và hấp dẫn. Nhớ lần nhà cháu bị hạ đường huyết lúc nửa đêm giữa trời khi bay từ New Delhi về Bangkok- Suvarnabhumi, máy bay Thái. Gọi tiếp viên, họ đến rồi... lắc đầu. Mà người thì đã lả đi. Cuối cùng hai bác sĩ bất đắc dĩ là nhà văn Dili và nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu.
Giờ thi thoảng em Dili vẫn nhắc: trần đời được dắt ông VCH đi... toilet trên giời mà chưa được trả ơn. Nhớ em ấy còn hẹn ông Khiếu: không được đóng cửa, lỡ ông ấy... die còn biết. Hôm ấy đúng là thượng nôn trôn tháo huhu. Ý là để nói, các máy bay Việt Nam lâu nay xử lý tình huống tốt hơn. Hôm ấy nhà cháu nhớ, có nhờ tiếp viên hai việc: một là phát loa, hai là cho xin trà gừng nóng, nhưng đều... lắc. Được biết, máy bay Việt Nam luôn có tủ thuốc cấp cứu, đủ để, ít nhất đỡ đẻ trên máy bay như vụ vừa kể, hihi.
Liên quan: "Núi lửa ở Indonesia phun trào, một số chuyến bay của Việt Nam bị ảnh hưởng"- Mở tuyến du lịch bay vòng vòng cho dân mạo hiểm, nhiều tiền ngắm và chụp ảnh nuôi phây cũng hay á.
Sáng uống cà phê, người bạn nói tới năm 2030 thế giới phải hạn chế AI, vì của cải làm ra nhiều mà không có người hưởng. Bọn AI nó có cần lương đâu, còn loài người vì không phải làm gì, AI làm hết rồi nên cũng dần teo tóp, nhỏ dần lại, ăn ít, hưởng thụ ít...Nhà cháu lại liên tưởng tới khủng hoảng thừa như triết học Mác nhà cháu học hồi nào, đem của cải đổ xuống biển. Rồi lại liên tưởng tới... Nepal, èo mẹ, những ngọn núi băng sừng sững ấy, nó nóng lên phát, huhu.
À nhà cháu còn nhắc cụ Mác râu, rằng cụ ấy từng nói "vô sản toàn thế giới đoàn kết lại", ông bạn bảo của cụ Nin, nhà cháu bẩu, ông nào cũng rứa. Hồi thi hết môn đại học tớ còn phịa nhời các ông ấy, cho vào ngoặc kép dù tớ nghĩ ra mà. Nhưng ý là giờ lại mượn nhờ các cụ ấy, hô: loài người hãy liên hiệp lại, đấu tranh với... AI hihi, chứ nó cướp hết công ăn việc làm thì bỏ mịa. Mà chưa cần thế, mới chỉ có 178 đã khối ông bà khổ vì... nhiều tiền rồi, phỏng ạ?
Mà với AI, cũng còn nhiều hướng nhiều chiều lắm, ví dụ: "New York cấm học sinh dùng AI". Đây nữa, ở Việt Nam: "Năm học mới: Thêm chính sách hỗ trợ học sinh, đưa AI vào chương trình học phổ thông".
Liên quan: "Kịp thời cứu sống nam thanh niên nằm dưới vực 4 giờ trong đêm mưa"- Bạn này phóng xe máy và lao xuống vực. Và ơn giời, đã được phát hiện và cứu được dù bị gãy tay phải và cả xương đùi trái.
4. "Quảng Ninh sẽ có trạm dừng nghỉ đầu tiên trên cao tốc vào 2027"- Hì, nhẽ cao tốc tới đâu trạm dừng nghỉ phải tới đấy chứ nhỉ, thậm chí phải đón đầu làm trước. Hôm nọ thấy có Facebooker đăng có trạm dừng nghỉ nào đấy cấm mang nước và thức ăn vào? Thồi, cứ có trạm dừng nghỉ là tốt rồi, ăn uống tính sau, phỏng ạ?
5. "Đội trưởng tuyển U20 Việt Nam xin lỗi người hâm mộ và đàn em U17"- Và: "Không chỉ đội trưởng Quốc Khánh, HLV Yutaka Ikeuchi cũng gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ vì đội tuyển chưa thể hoàn thành mục tiêu đề ra." Khộ thưn. Liên quan việc này: "Dư luận Đông Nam Á ngỡ ngàng khi biết HLV U20 Việt Nam... '16 năm không nắm đội nào'"- He he giờ mí noái?
Liên quan cũng: "Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Nam Định ‘đỉnh nóc kịch trần’, HAGL rơi thẳng xuống đáy".
6. "Miền Bắc nắng đẹp trước khi đón gió mùa".
Tin tối
1. "Nhập 13 trường tiểu học ở Nha Trang thành 'siêu trường' hơn 10.500 học sinh, 287 lớp: Quản lý thế nào?"- Thấy có bác nào đấy kêu là nhập thì đông quá, nhưng thực ra chỉ nhập quản lý chứ trường vẫn yên ổn chỗ cũ mà? Ví dụ như trường này: "Bộ máy vận hành theo hướng kế thừa mô hình trước đây. Hiệu trưởng ở trường nào được phân công làm hiệu phó phụ trách phân hiệu đó"... Đại loại thế, hihi.
2. "Bỗng dưng phải đi đóng mã số thuế vì bị mạo danh, còn gánh nợ thuế"- He he lại... thuế. "Không mở hộ kinh doanh, không thành lập doanh nghiệp nhưng một số người dân vẫn phải đi đóng mã số thuế, xử lý nợ thuế, thậm chí còn bị tạm hoãn xuất cảnh do bị người khác mạo danh". Anh T.D.Tr. (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết đang sắp xếp để về Hà Tĩnh đóng mã số thuế của hộ kinh doanh mà anh bị mạo danh đứng tên. Thế này thì điên thật, mà lỗi có phải của dân đâu?
3. "Nguyên nhân ban đầu vụ ô tô chở 5 người rời tiệc đồng đội lao xuống mương, hai vợ chồng tử vong"- Nguyên nhân là... "Bước đầu không phát hiện dấu vết va chạm với phương tiện khác, hoặc tác động ngoại lực dẫn đến cái chết của hai nạn nhân", và "Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân trực tiếp khiến chiếc ô tô rơi xuống mương nước". Rất là... bèn ạ, ôi báo rút tít... nguyên nhân?
4. "Thí sinh chép bài của 'thủ khoa D01 Bắc Ninh' bị trừ 50 % điểm môn toán"- Nhà cháu tưởng chép bài tức vi phạm quy chế thi thì bài thi bị hủy chứ nhỉ? Mang điện thoại vào mà chưa dùng cũng bị nữa mà? Lâu lắm không đi thi nên chả hiểu, cũng có thể nhà cháu lạc hậu hihi.
Liên quan: "Dùng điện thoại khi lái xe, gần 15 giờ sau tài xế vẫn bị CSGT xử phạt" -Tài xế dùng điện thoại khi lái xe trên cao tốc từ 8 giờ 12, đến hơn 23 giờ mới bị CSGT dừng xe. Gần 15 giờ sau vi phạm, hình ảnh trong camera buồng lái vẫn giúp CSGT phát hiện, xử lý. Thôi thì mức phạt đây: Bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
Liên quan nữa: "Nữ hiệu phó đỗ ô tô giữa sân trường khi học sinh chào cờ"- Chắc cô nghĩ xe cũng cần... chào cờ. Vụ này căng rồi: UBND phường Việt Hưng (thành phố Quảng Ninh) vừa ra văn bản yêu cầu Trường tiểu học Lý Thường Kiệt khẩn trương xác minh, làm rõ phản ánh liên quan việc giáo viên đỗ ô tô ngay cạnh nơi học sinh tập trung tại cơ sở 3 của nhà trường trong giờ chào cờ.
Vẫn liên quan: "Lào Cai phạt gần 100 triệu đồng xe khách chở quá 13 người"- Hình như phạt nặng thế nhưng một số tài xế vẫn không sợ. Nhà cháu thì cũng không sợ, nhưng... khiếp đen.
5. "TPHCM yêu cầu làm rõ sai sót, tiền phải thu hồi khi thực hiện Nghị định 178"- Khà khà, rất nhiều tỉnh thành nữa như Lâm Đồng, Đăk Lăk, Sơn La, vưn vưn... đã và đang yêu cầu. Trước đó báo Lao Động đưa tin: "Toàn bộ trường hợp nghỉ việc theo Nghị định 178 sẽ được rà soát". Nhưng thấy có người bảo, phải tìm từ gốc. Nhà báo Quốc Phong, cựu phó tổng biên tập báo Thanh Niên có bài viết rất hay về vấn đề này, viết cỡ này nhà cháu nỏ dám, nên dẫn về thôi.
6. "Nhà xuất bản nói gì về tình trạng ‘sốt’ sách giáo khoa?"- Theo nhà cháu biết, hiện số sách in ra đã đủ, thậm chí thừa so với cầu, và đây là nguyên nhân: Thứ nhất là do sự đứt gãy, gián đoạn tạm thời trong kênh đăng ký mua sách truyền thống tại nhà trường. Thứ hai là do các vướng mắc về mặt lộ trình chính sách. Do Địa phương, nhà trường chậm đặt hàng.
"Đến ngày 25/08, đơn vị đã in và phát hành 225 triệu bản và hơn 76 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo, hoàn thành vượt kế hoạch đăng ký ban đầu của các địa phương, số lượng SGK cung ứng đã vượt kế hoạch ban đầu và số lượng đặt hàng tới hơn 150%.". Và yên tâm ạ: Trong tháng 9, nhà xuất bản cho biết, tiếp tục tăng cường nguồn cung, in bổ sung khoảng 17 triệu bản sách giáo khoa, sách bài tập để phát hành theo nhu cầu thực tế, đồng thời chuẩn bị nguồn dự phòng khắc phục thiên tai, bão lũ.
Liên quan: "Tất tả 'xoay ca' đưa đón con vì trường chưa tổ chức bán trú".
7. "Không cứu nổi 'Hộ linh tráng sĩ'"- và theo đó, sẽ rất ít nhà sản xuất dám đầu tư phim liên quan lịch sử, dù làm rất công phu như Hộ linh tráng sĩ. Hôm đi xem về, nhà cháu đã viết: "Rất tiếc cho phim Hộ linh tráng sĩ khi nhóm sản xuất đầy tâm huyết dám bỏ tiền làm một bộ phim thuộc loại... ít người dám làm, loại phim nhẽ phải là của nhà nước đặt hàng. Họ đã rất dũng cảm xuống tiền làm, và có những mặt rất thành công. Ngay nhà cháu, quê ngoại Ninh Bình, mà xem cứ ớ ra vì những cảnh quay cực đẹp, và nói thật, nhờ phim mà nhớ lại một giai đoạn lịch sử khốc liệt dù chỉ là phim huyền sử, nhưng vẫn có khả năng gợi mở để chúng ta nhớ về cái thời vừa huy hoàng vừa lẫm liệt ấy"...
Huhu lỗ nặng quá, thương các bạn ấy.
VĂN CÔNG HÙNG 07.09.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.