Sức dài vai rộng, học hành đại học, tự dưng lặn sủi tăm theo diện mất tích. Suốt 12 ngày, gia đình như ngồi trên lửa, ông bố lặn lội từ Khánh Hòa vào Sài Gòn đi tìm.
Cộng đồng mạng nhao nhác. Người cầu nguyện, kẻ chia sẻ. Thậm chí có nhóm dị đoan còn đoán già đoán non lành ít dữ nhiều gì đó.
Rồi công an tìm được cái ông nội này, đang ung dung thưởng thức cà phê ở Cần Thơ. Ông nội này bảo có nghe thấy cộng đồng tìm, gia đình kiếm, nhưng chỉ vì vướng khoản nợ 150 triệu, nên cứ thế im ắng bỏ đi.
Tìm được đúng là may mắn, xem như gia đình hết hoang mang về việc “mất tích”, nhưng cái kiểu này thì nỗi lo lắng không biết khi nào hết.
Đã 21 tuổi, sinh viên Đại học công nghiệp, là có ăn có học có suy nghĩ và cũng đã trưởng thành rồi. Không thể nợ nần xong bỏ đi đâu đó là xong. Bỏ đi chỉ thiệt thân, gián đoạn chuyện học hành, làm người thân lo lắng và nợ cũng phải trả. Hậu quả này chưa xong thì một loạt hậu quả khác tìm đến. Lớn rồi, gây hậu quả mà không đối mặt, không chịu trách nhiệm lại còn báo hại kiểu này, không thể nào hiểu nổi cái kiểu “người trẻ” này.
Hơn nữa, 12 ngày, vẫn sống ổn, sống bình thường, vẫn ăn vẫn ngủ vẫn cà phê mà để bao người sống trong hoang mang lo lắng, thì độ vô cảm của thanh niên này cũng đạt đến độ thượng thừa rồi đấy.
Và một hậu quả đáng sợ khác, không chỉ từ thanh niên này, mà còn những kẻ tương tự, là làm giảm đi niềm tin của người khác khi họ nhận những thông tin về những người mất tích. Trước đây, một cô gái cũng trốn nhà đi kiểu như thế này sau khi gia đình người thân mất ăn mất ngủ nửa tháng trời thì mò về và còn nói “chuyện của tôi, mọi người đừng lo”
Vâng, mọi người sai vì đã lo cho những kẻ như thế này. Nhưng cái lo lớn hơn từ những kẻ này mang đến: Giả sử có những người mất tích thật, và số phận ngàn cân treo sợi tóc thật, nhiều người bán tín bán nghi rằng có phải bỏ nhà đi kiểu vô tâm vô cảm như những kẻ kia không, thì rất đáng sợ.
Trong khi, bên ngoài vẫn còn cha mẹ có con mất tích hàng năm trời mà vẫn chưa thể tìm thấy đấy!
HOÀNG NGUYÊN VŨ 29.09.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.