lundi 7 septembre 2026

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 06.09.2026


Tin sáng

1. "Doanh nghiệp 'ngưng thở' nhiều năm, muốn đóng mã số thuế phải 'sống lại'"- Vệt bài này của báo Tuổi Trẻ rất thú vị và hài hước ạ. Nhà cháu điểm vài lần rồi, chắc báo để kỳ cuối cùng cho các cụ thuế lên tiếng. Và chắc là... đúng quy trình thôi?

Có mấy cái tít phụ như thế này: "Doanh nghiệp đã 'ngưng thở' nhiều năm, yêu cầu sống lại rồi mới được chết", "17 năm không hoạt động: phải nộp hơn 82 triệu đồng và 155 tờ khai" vưn vưn...

Giá áp dụng việc ngưng thở rồi cho sống lại vào ngành y được thì tốt quá ạ.

2. "Công an triệu tập 3 người trong vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của người nhà bệnh nhân ở Thanh Hóa"- Lừa đảo trong bệnh viện là táng tận lương tâm nhất. Tất nhiên nhất của nhất vẫn phải là như anh Thuấn thứ trưởng. Nhưng cỡ bọn này cũng đáng băm vằm rồi. Kinh nhất là có thằng mặc blu xưng bác sĩ đi theo xe bán ống thuốc giá gốc  4.000 đồng với giá 600.000 đồng/lọ và gia đình đã mua gần chục lọ.

3. "Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân Tổng thống Myanmar thăm làng lụa"- Có vẻ các báo đã được nhắc cách dùng chữ. Thấy mấy báo đăng phu nhân tổng bí thư chủ tịch nước chứ không phu nhân Ngô Phương Ly nữa, huhu, nhưng cũng... chưa chắc.

Tờ Vietnamnet này thì trên dưới vẫn đá nhau lung tung xèng: "Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân Kyu Kyu Hla, sáng 5/9, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly đã cùng bà Kyu Kyu Hla đến thăm làng lụa Vạn Phúc (Hà Nội).

Tại khuôn viên Đền thờ Tổ nghề - nơi lưu giữ ký ức về cội nguồn nghề dệt lụa đã hơn 1.000 năm của làng nghề, phu nhân Ngô Phương Ly và phu nhân Kyu Kyu Hla cũng cùng các học sinh có gia đình đang làm nghề dệt trải nghiệm xâu vòng lụa". Đấy, trên thì vừa phu nhân tổng bí thư, ngay dưới đã phu nhân NPL và phu nhân Kyu Kyu Hla he he... Thôi bèn.

4. "Con trai 28 tuổi sáng nào cũng được bố mẹ phát 200 K ăn sáng, uống cà phê"- Nhưng nếu lấy vợ thì sẽ được vợ phát... 10 ngàn. Chọn đi, ở với bố mẹ hay lấy vợ?

À đây, liên quan rất, he he: "Bức bối vì muốn mua gì tôi cũng phải xin vợ".

5. "Con số may mắn hôm nay 6/9: Mão càng chăm chỉ càng có tiền, Thân thích hợp đầu tư, Tý đừng cho vay mượn"- Báo Dân Việt ạ. Bà con đọc rồi so vào mình nhé. 

Tin chiều

1. "Xe khách giường nằm va chạm xe đầu kéo trên cao tốc, 5 người bị thương"- Huhu cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi ạ, còn cao tốc ấy ở đâu thì gúc nhé, nhà cháu cũng chưa đi.

Liên quan: Sáng giờ trên mạng xã hội xuất hiện nhiều clip các đoàn xe. Rất oai phong hùng dũng ạ, người đứng xem và quay clip khá đông, vỗ tay luôn luôn...

2. "Xạ trị hiện đại mở thêm cơ hội kéo dài sự sống cho người bệnh ung thư"- Trong khi đó: "Xử lý sớm vấn đề liên quan việc mua máy móc y tế tại Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ"- Là vụ Công ty cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ và Công ty TNHH Đầu tư y tế Sao Kim bán thiết bị hàng trăm tỉ đồng cho Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, hiện đang lắp đặt dở dang ấy ạ. 

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên mới đây đã yêu cầu giám đốc các Sở Tài chính, Y tế, Xây dựng, Tư pháp, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực 19… xử lý các vấn đề có liên quan đến hợp đồng mua sắm máy gia tốc tuyến tính (LINACS), máy CT mô phỏng tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ. Còn thằng bán, Việt Mỹ và Sao Kim ấy, bị khởi tố cmn hết rồi.

Liên quan: "Chuyển trung tâm hành chính Cần Thơ về Ngã Bảy?"- Là thông tin chưa chính thức, bà con chú ý kẻo bị phạt. Nó mới là từ quá trình nghiên cứu, đề xuất các phương án tổ chức không gian trong dự thảo quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Liên quan nữa: "Bí thư Cần Thơ nói về chủ trương sáp nhập xã, phường"- Ông cho biết, cả nước có 705 xã, phường chưa đạt chuẩn, trong đó Cần Thơ có 2 xã. Hiện không có chủ trương tiếp tục sáp nhập xã, phường, do đó cán bộ, công chức có thể yên tâm công tác, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

3. "Gần 80 tuổi, cô giáo về hưu vẫn đi bán vé số và dạy học cho trẻ em nghèo"- Hết sức xúc động ạ. Định giá với ước phát, nhưng  thôi, lỡ lại... động chạm?

"Sau buổi khai giảng, cô Ba không về nhà nghỉ ngơi ngay. Người giáo viên đặc biệt này lại cầm xấp vé số trên tay, tiếp tục công việc thường ngày.

Cô cho biết, bán vé số là việc cô đã làm trong những năm gần đây để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Tuy nhiên những đồng tiền kiếm được, không chỉ dành cho bản thân. Cô dành một phần thu nhập mua gạo, đồ dùng sinh hoạt để giúp những người khó khăn. Khi học trò thiếu thốn, cô cũng tìm cách hỗ trợ các em", cô nguyên là giáo viên tiểu học và nghỉ hưu năm 2003, và giờ đang ở Thủ Dầu Một ạ.

4. "Sản phụ sinh con trên chuyến bay từ Copenhagen về TPHCM, máy bay hạ cánh xuống Myanmar"- Đặt tên cháu liên quan tới... giời đi ạ, như giời con, như thượng vân, thượng không, thượng... đế, vân du, thiên tử vân vân he he.

Nhưng mừng ạ, đã mẹ tròn con vuông ngay trên máy bay sau khi có tới 5 hành khách có chuyên môn cùng phi hành đoàn giúp em bé chào đời.

5. "Công an Bà Rịa bác tin đồn sai sự thật vụ nam sinh tấn công bạn học"- Là cái việc mà hôm qua nhà cháu úp mở ấy ạ: "Qua nay nhà cháu thấy có 2 clip trên mạng, nhưng nghi không phải ở nước mình, một là ba người chạy bộ và hai là cháu học sinh. Bà con chú ý ví của mình nhé, he he."... Nó như thế này: "Công an phường Bà Rịa (TPHCM) khẳng định trên địa bàn không có sự việc nam sinh mang hung khí đến trường tấn công nhiều bạn học, gây thương tích". Khả năng cao là sau đây vài ngày, một số người sẽ được... chuyển khoản đi hoặc rút ví.

6. "Danh ca Tuấn Vũ U70 mê làm vườn ở Mỹ, MC Hoàng Oanh hút hồn ở tuổi 36"- Tưởng 63 chứ 36 vẫn hút hồn thì... có chi mô nơ?

Liên quan: "Đám cưới lại của 7 cặp vợ chồng trong gia đình Bắc Ninh"- Vụ này thì lạ ạ. Nhưng già khú đế rồi trao nhẫn trao hoa mặc đồ cưới nó cũng hơi hơi ngại hihi. Nhà cháu nỏ, nhưng vẫn hoan nghênh ông cháu đích tôn trong gia đình đã làm việc này cho ông bà chú bác trong gia đình.

Tin tối

1. "Một ngày 4 nghị định, 5 thông tư liên quan thuế: Hộ kinh doanh 'mở mắt ra thấy thay đổi'"- Vẫn vệt bài trên báo Tuổi Trẻ ạ. Như này đủ kinh chưa: có thông tư dài kỷ lục 839 trang. Nhiều hộ kinh doanh lo chưa kịp cập nhật quy định cũ, văn bản mới đã ra đời thay thế, lại thường dẫn chiếu sang nhiều văn bản khác, khiến họ nơm nớp lo làm sai.

2. "Hai anh em ruột đi tưới dừa chết gần hàng rào lưới B40 nghi do điện giật"- Huhu đau xót quá, và giờ, dùng điện bảo vệ, cũng như ăn thịt cóc cả mật, chó cắn thì đắp lá... chả hiểu sao vẫn còn?

Liên quan: "Máy cày lật đè chết bé trai 14 tuổi: Trẻ chưa đủ tuổi lao động sao cho phép lái?"- T. quê ở xã Long Bình, cha mẹ đã ly dị và em sống với bà nội. Em đi làm thêm để kiếm sống theo thời vụ cho các chủ máy cày, máy xới và máy gặt đập. Người thuê cháu làm liên quan sâu rồi.

3. "Phương án nghỉ Tết 2027 dài 7 ngày được nhiều cơ quan đồng thuận"- Ơ đã lại sắp nghỉ tết rồi, thích quá ạ.

4. "Xác minh vụ việc người đàn ông cầm dao, chặn đánh thanh niên ở Quảng Ninh"-Một chú chuẩn bị lên phường... chụp ảnh.

Liên quan: "Tai nạn ôtô 7 chỗ với xe máy khiến người phụ nữ và bé gái tử vong ở TPHCM" Mới trưa nay- rất cụ tỉ, ghi hẳn xe 7 chỗ. Xin chia buồn với gia đình ạ. Bé 3 tuổi và cô gái 26 tuổi. HCM nhưng là phường Bình Dương.

5. "Sau phản ánh về nhân sự, Nghệ An rà soát việc chọn hiệu trưởng trường liên cấp"- Tốt nhất là kết hợp, một là từ trên, hai là giáo viên bỏ phiếu, và 3 là tham khảo thêm phụ huynh, học sinh. Trong đó số 2 là chính. Nhà cháu thì chơi với hai ông chồng của hai bà giáo, một bà hiệu trưởng, một bà hiệu phó, đều xin nghỉ khi sáp nhập để cho cơ quan quản lý dễ sắp xếp. Không được, một xuống làm phó, một tiếp tục bố trí làm phó thì xin xuống đi dạy. Phẻ re, cười phớ lớ.

Trở lại vụ đầu tiên ở Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hữu Khuông, Nghệ An, sau sáp nhập, UBND xã Hữu Khuông bổ nhiệm ông Lê Tuyên Huấn, nguyên Hiệu trưởng trường tiểu học, làm Hiệu trưởng trường mới; ông Nguyễn Viết Thông, nguyên Hiệu trưởng trường THCS làm Phó Hiệu trưởng, báo TP làm hẳn cái so sánh, ác thế chứ lị:

"Được biết ông Nguyễn Viết Thông (giờ được phân công làm hiệu phó) nguyên là Hiệu trưởng Trường THCS Hữu Khuông, tốt nghiệp Đại học hệ chính quy; từng đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, giải Nhì cấp tỉnh về giáo án điện tử. Trong ba năm học gần nhất, ông Thông có 2 năm được xếp Hoàn thành tốt nhiệm vụ và 1 năm Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hai năm học gần đây nhất, ông có 2 sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện và 1 sáng kiến cấp xã.

Ông Lê Tuyên Huấn (giờ được phân công làm hiệu trưởng) tốt nghiệp Cao đẳng, sau đó học tiếp lên Đại học, đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Ông Huấn từng được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong hai năm học 2023-2024 và 2024-2025; năm học 2025-2026 xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hai năm học 2023-2024 và 2024-2025, ông có 2 sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện và 1 sáng kiến cấp xã".

Liên quan nữa: "Xôn xao một trường học chưa bổ nhiệm hiệu trưởng sau sáp nhập". Khó phết. Nhưng có chi tiết này hay: một hiệu trưởng trường cũ được dự kiến bố trí làm hiệu trưởng nhưng có đơn xin giữ chức phó hiệu trưởng. Đấy, có phải ai cũng tham quyền cố vị đâu?

6. "Chủ quán bar ở Hà Nội bị cáo buộc chủ mưu mua bán hơn 100kg ma túy"- Ôi giời, hẳn cả tạ luôn? Thồi cú này thì... tèo.

7. "Tổng giám đốc ngân hàng thu nhập gần 3 tỉ đồng/tháng, sếp nào nhận lương cao nhất?"- Biết thế thôi, đừng đọc kỹ, rồi tự ti, rồi tự kỷ.

Nhưng như thế này thì nên đọc ạ: "Người phụ nữ Việt làm giúp việc ở Ý, lương hơn 60 triệu đồng/tháng".

Ảnh đẹp nhặt trên báo: Các cháu học sinh dự khai giảng hôm qua. Nhiều báo bài thì: hàng ngàn học sinh hân hoan đón khai giảng, nhưng ảnh minh họa thì toàn... người lớn. Nhân nói về khai giảng, nhà cháu vừa phải nhắn tin xin lỗi một tờ báo là không thể viết một cái tùy bút về ngày khai giảng đã được đặt trước, vì không đủ cảm xúc, huhu.

VĂN CÔNG HÙNG 06.09.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.