Đó là hai em bé ở Đồng Nai, trong vụ án kinh hoàng vừa rồi. Bé 12 tuổi năm nay sẽ là lớp 6. Bé 2 tuổi lớp chồi.
Gõ những dòng này tự dưng thấy tức trong lồng ngực. Những đứa bé hiền lành trong sáng và hoàn toàn không liên quan, tại sao con ác quỷ đó có thể làm như vậy?
Không một lý thuyết nào có thể lý giải cái chuyện rát lòng này ngoài việc trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra. Loại trừ một thứ nên cẩn thận: Đừng dính vào những kẻ cuồng yêu đến mức bệnh hoạn. Mà trót dính vào rồi thì càng phải đề cao cảnh giác. Những kẻ biến thái này một khi bị khước tình thì con thú hận thù bật dậy hơn lúc nào hết.
Thực tế đã nhiều vụ với những kẻ biến thái ái tình thế này rồi. Và toàn những thảm án đau thương.
Nhưng mà đến mức ra tay với nguyên một nhà không liên quan, trong đó có hai bé nhỏ thì càng nghĩ càng không thể chịu nổi chứ không phải không hiểu nổi. Dù có băm có vằm nó vạn mảnh, cũng không thể dễ thở hơn sau cái thảm án khủng khiếp vừa rồi.
Hôm nay, các bạn đến trường, vui vẻ cười đùa còn các con thì lạnh lẽo cùng mẹ về quê trên chuyến đi cuối cùng trên dương gian. Không thể đau hơn, khi cô của con nhờ bác sĩ khâu cho các con những vết khâu đẹp đẹp chút.
Yên nghỉ nhé mẹ và các con. Nếu có kiếp sau, sẽ là một kiếp người bình an hạnh phúc vui vẻ trọn vẹn, chắc chắn vậy, nhé!
HOÀNG NGUYÊN VŨ 05.09.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.