mercredi 12 novembre 2025

Đỗ Trí Hùng - Phẩm giá

 

1 – Cách đây hơn một thế kỷ, khi tôi còn là một gã trai trẻ, không chỉ đẹp giai mà còn dài … trí tuệ. Ý tôi là, thời đó tôi đẹp cả về hình thức lẫn tinh thần, rằng vẻ ngoài thì như Apollo còn bên trong thì như …Athena, nghĩa là bụng đủ 6 múi còn não thì nhiều nếp gấp, thông minh uyên bác tót vời. Tất nhiên, sẽ có nhiều gái đẹp hâm mộ và muốn … hiến dâng!

2 – Rồi một ngày trời đẹp rung rinh, có một em xinh như hoa hậu mỹ linh, mò đến tận tư dinh … là quả biệt phủ cấp 4 nhà tôi, xin được gặp. Chúng tôi hồ hởi chuyện trò, được chừng nửa canh giờ thì em bảo, rằng nói chuyện với tôi khiến em … rụng trứng!

Đọc đến đây, nhiều bà cô tiền mãn kinh và hotgirl mới trưởng thành sẽ cười khành khạch, bảo tôi nói phét. Thưa các quý bà quý cô, các bà các cô có thể "rụng trứng" chỉ vì mấy anh bộ đội oai hùng đi như robot trong hàng quân, hoặc vì một ông tổng tài biết nhảy loăng quăng trên sân khấu, hoặc vì … Arnold Schwarzeneger bụng 9 múi cuồn cuộn nhan nhản trong các lò gym.

Thì tại sao lại không có người rụng trứng chỉ vì … trí thông minh của đối tác?

Quay lại chuyện của tôi! Em nói em đang "rụng trứng" lả tả, rồi em thổn thức, đòi... Các bạn đoán đi, tôi sẽ nói gì với em?

Tôi bảo, em hãy sửa lại váy áo, chỉnh đốn quân dung, chờ cho cơn … "rụng trứng" trôi qua, mà chắc chắn nó sẽ trôi qua, rồi chúng ta sẽ trò chuyện tiếp hoặc kết thúc tại đây. Em bẽn lẽn vâng lời, hít thở sâu, rồi bình tĩnh lại và thấy rằng tôi hành động đúng.

3 – Vì sao tôi nói mình hành động đúng?

Vì tôi, cùng với tinh thần thế kỷ mà tôi sống, luôn quan niệm rằng, con người chỉ làm tình khi họ yêu nhau, với sự hòa điệu của hai thực thể, bởi vậy, làm tình trong tình yêu phải là sự thăng hoa nồng nhiệt của hai trái tim cùng nhịp đập, để cùng nhau bay bổng! Còn lại, làm tình không tình yêu, làm tình vụ lợi, đổi chác, mua bán .v.v… sẽ bị miệt thị, bị lên án, bị khinh bỉ…

Và Kant, triết gia vĩ đại mà tôi hâm mộ, đã nói rất hay về con người như sau: “Mọi vật trên đời đều có giá và có thể mua bán, chỉ duy nhất con người là sinh vật mang phẩm giá, nên không thể mua bán”. Kant cho rằng, phẩm giá là thứ … không có giá, nó không thể định giá, và nó thuộc về con người, nó khiến con người vượt lên trên tự nhiên, vượt lên trên các loài khác.

Như vậy: Nếu tôi nhận cú giao hoan của người đẹp kia mà hoàn toàn không vì tình yêu, tức là tôi đã tước đoạt phẩm giá của cô ấy.

Và, theo nguyên lý công bằng, “Kẻ ăn hối lộ và người đưa hối lộ là như nhau”, thì việc tôi tước đoạt phẩm giá của cô ấy cũng đồng thời với việc tôi từ bỏ phẩm giá của mình! Bởi vậy tôi đã từ chối, cả hai chúng tôi đều giữ được phẩm giá!

4 -  Chuyện tôi bịa đấy, đừng tin!

Có thể nó có thật, nhưng ở nhiều thế kỷ trước rồi, thời mà ở phương đông thì có câu “Mất mạng là chuyện nhỏ, thất tiết là chuyện lớn” và phương tây thì “Hiệp sĩ chiến đấu vì danh dự”

Thời nay, mọi thứ đều có thể quy ra thóc! Và, có lẽ Kant đã sai vì quá ảo tưởng về phẩm giá con người.

Triết học hiện đại xem con người là “sinh vật có khả năng lựa chọn”, nghĩa là, chỉ có con người mới có khả năng chọn “phẩm giá” hoặc “lợi lộc”. Ta không mang gánh nặng phẩm giá như một thứ định mệnh, vì ta là người tự do, ta hoàn toàn có quyền vứt bỏ phẩm giá cũng như vứt thứ đồ cũ vậy!

5 – Tinh thần thời đại

Nếu ở thế kỷ trước, việc vợ chồng kết hôn, ly hôn là rất khó, vì tự bản thân họ cảm nhân những “nghĩa vụ thiêng liêng” trước Chúa, hay ở phương đông có hẳn “Đạo vợ chồng”. Thì ngày nay, việc kết hôn và ly hôn đơn giản như mua rau muống vậy.

Đó là vì thế kỷ trước con người chọn “ phẩm giá”, thế kỷ này con người chọn khác. Vợ chồng có thể cắm sừng nhau, phản bội nhau, miễn là đừng bị lộ, còn nếu lộ rồi thì quay ra giết nhau…

 … ấy là vì họ không còn phẩm giá nữa!

Quan trên thì vừa giảng đạo đức, vừa … tham nhũng, ngoài đường thì nhung nhúc bọn lùa gà dạy phật pháp, bọn lừa đảo dạy từ bi, bọn từ thiện buôn hàng giả. Đặc biệt quả clip anh gì đang rất nổi tiếng trong căn phòng sang trọng, với một giàn các em xinh đẹp xếp hàng vào để được anh ban cho … giao hợp, chắc chắn không phải vì tình yêu.

Vì lý do gì, không ai biết, có thể là lợi lộc, xèng nong... Thì, hình ảnh đó chỉ nói lên rằng, chúng ta đang sống ở thế kỷ mà phẩm giá không còn nữa. Phẩm giá không còn thì ... ta có thể làm bất cứ điều gì!

P/S: Có một cái tút, của một phụ nữ đẹp, có văn hóa, biên rằng đàn ông thì ai cũng ngoại tình, phụ nữ thì ít hơn, nhưng cũng sẽ ngoại tình nếu có cơ hội và gặp người xứng đáng. Tự dưng giật mình, chợt nghĩ, lát vợ đi làm về, phải hỏi xem hôm nay có lên phòng sếp gặp riêng để … trao đổi công việc không, nếu có, thì sếp có tặng cho cái gì sau khi xong việc không?

ĐỖ TRÍ HÙNG 12.11.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.