Tin sáng
1. Tinh tế Phần Lan
Hôm qua, tổng thống Phần Lan đón vợ chồng tổng bí thư Tô Lâm, ông cầm trên tay một bó hoa nhỏ, đi từ trong phủ ra đợi đón khách. Rồi ông trao bó hoa nhỏ ấy tặng phu nhân tổng bí thư (Not phu nhân Ngô Phương Ly). Và chị Ly cầm bó hoa ấy suốt buổi lễ tân, như một vật trang trí, thay cái ví, và đúng là hôm qua chị không cầm (đeo) ví như một phụ kiện trang sức.
Nó khác các bó hoa to như... bó lúa, tặng khách xong khách phải nhớn nhác tìm người... ôm hộ ở nhiều cuộc tiếp khách khác. Nhà cháu xem và nể ông tổng thống Phần Lan. Và khi tiếp khách, căn phòng lẫn bàn ghế cũng hết sức giản dị. Ăn nhau ở sự đầm ấm, chân thành. Hoa to phòng lớn bàn rộng... chỉ tổ xa cách, phỏng ạ ?
À so sánh, sáng nay thấy rất nhiều bó hoa 20/10 ngoài vỉa hè, trong thùng rác, và xe rác..., tất nhiên, ở Việt Nam ạ.
2. "Từ trưa nay, Quảng Trị đến Đà Nẵng hứng đợt mưa to 400-600 mm, có nơi trên 800 mm"- Có lão bạn già, sáng nay lái xe từ Pleiku ra Đồng Hới. Cầu ơn trên cho xe lão tới đâu trời tạnh đến đấy.
3. "Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn : Quy định một bộ sách giáo khoa thống nhất, bỏ cấp bằng tốt nghiệp THCS"- Vầng, bèn. Sáng nay ngồi cà phê với ông giáo già, tiến sĩ toán kiêm nhà thơ, nguyên phó giám đốc sở và hiệu trưởng cao đẳng sư phạm, cũng nói chuyện này.
4. "Nhân viên hàng không lấy trộm 50 triệu đồng trong hành lý ký gửi của khách tại sân bay Tân Sơn Nhất"- Thằng này ngu ba đời chứ sân bay camera nó dày đặc, các biện pháp an ninh kỹ tới không lọt sợi tóc mà lại đi ăn cắp trong hành lý của khách. Có ý định ăn cắp thì làm việc khác, nhân viên nhà nước chẳng hạn (là ví dụ thế), chứ sân bay thì ăn cắp nỗi gì, phỏng ạ ?
5. "Báo Anh gọi Long Thành là một trong những sân bay lớn nhất thế giới"- Còn báo ta thì sao ?
Trong khi đó : "'Chậm chuyến bay vì lý do khai thác' do khách quan hay lỗi hãng hàng không ?"- Hiện nay, khi bị chậm chuyến, hành khách đi máy bay chỉ nhận được thông báo « chậm chuyến vì lý do khai thác », song chậm do khách quan hay do lỗi của hãng hàng không lại chưa được thông báo rõ - Đại biểu quốc hội vừa hỏi sáng nay ạ. Đúng thế, đọc thông báo cứ tức anh ách. Có câu "vì máy bay về chậm nữa", hihi, thặc, chạ hiêu gi ?
6. "Đừng đánh đố người đi đường"- Cứ đấy, làm gì nhau ? Liên quan đến tình trạng « ma trận » vạch kẻ đường, biển báo đang trở thành sự 'đánh đố' không hề nhỏ đối với người tham gia giao thông, nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, điều chỉnh sớm.
7. "Cần Thơ cấp tốc tháo gỡ áp lực tại Bệnh viện Ung bướu"- Con gái nhà cháu là dược sĩ lâm sàng ở đây, nhà cháu cũng vừa vào đây khám, và có viết sơ qua về tình trạng quá tải khủng khiếp ở đây. "Các ngày trong tuần, chúng tôi tiếp nhận từ khoảng 500 - 600 bệnh nhân trên địa bàn thành phố cũng như các tỉnh lân cận đến khám và điều trị" - Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Minh Thiện, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp của Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ, thông tin. Ở Khoa Ngoại tổng hợp, diện tích khoảng trên 200 m2 nhưng hiện phải kê khoảng 80 giường bệnh. Mỗi giường có 2 - 3 bệnh nhân. Nhà cháu đã kể, mỗi buồng khám như cái kios, bé tí, một cái bàn, một bác sĩ và một điều dưỡng. Hành lang điều dưỡng gọi số phải đứng cả buổi.
Nó có một cái bệnh viện xây dở dang rồi để đấy, gần gần giống bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2 ở Ninh Bình mới.
8. "Chuyến taxi 0 đồng và tấm lòng của tài xế Hà Nội với người cha vừa mất con"- Nhà cháu xem clip này và... khóc. Bài này cũng thế : "Nữ sinh Cà Mau mỗi ngày chỉ một bữa cơm được ký túc xá Cỏ May hỗ trợ học phí, ăn ở, sinh hoạt phí"- Lòng tốt của con người vẫn vô biên.
9. Vĩnh biệt thi sĩ Phạm Doanh. Ông mất tối hôm qua sau mấy tháng chống chọi với bệnh, thọ 84 tuổi. Nhà cháu chơi với ông mấy chục năm. Thôi bèn, ai rồi cũng tới đấy. Thành kính phân ưu với gia đình ông.
Tin chiều
1. "Mong Nguyễn Tiến Thanh ‘đốt thơ mình’"- Ông Thiều phát biểu : " Nguyễn Tiến Thanh không phải là hiện tượng, mà là thi sĩ lãng tử."- Ông Nguyên nói lại : "Nguyễn Tiến Thanh không phải là một hiện tượng, nhưng đột xuất" và cho rằng ông Thanh : "cần thoát lối Mễ Trì". Nhà cháu thì thấy, ông Nguyễn Tiến Thanh đúng là thi sĩ lãng tử, đã từng viết như thế về ông. Nhưng khác ông Thiều, nhà cháu vẫn cho ông là hiện tượng. Và khác ông Nguyên, nhà cháu cho rằng ông cứ giữ lối Mễ Trì. Cả dàn như ngày xưa thì có thể cần thoát ra, chứ giờ nhõn ông, nó đang say, đang hay, cần gì thoát, phỏng ạ ?
Chúc ông tiếp tục say, tiếp tục điên, tiếp tục phát tiết với chữ.
2. "Mỗi hộ dân cần có "túi sinh tồn" để ứng phó với 2 đợt mưa lớn dài ngày do bão số 12"- Hì hì nhà cháu từng cầm đèn chạy trước ô tô, đề xuất rồi ạ, mấy bài báo rồi ạ, và không chỉ cho cơn bão 12 này, mà cứ vào mùa mưa bão là cần có ạ.
3. Một cái tus trên mạng rất hay : Hai vợ chồng nước ngoài du lịch xuyên Việt bằng xe đạp. Tới một làng đói quá mà tìm không ra quán ăn. Dừng trước một... đám ma hỏi thăm. Họ bảo nếu không chê thì họ mời... cơm chay đám ma chứ nhà hàng ở đây không có. Hai vợ chồng vui quá ok ok. Thế là gia chủ mặc đồ tang bê ra 2 đĩa cơm, ông chồng ăn xong xin thêm... đĩa nữa. Hình như là ở Huế. Không cần bình be gì thêm phỏng ạ, tự nó nói lên nhiều điều. Bèn.
4. "Thông tin bất ngờ vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng"- Bố khỉ, là nó bất ngờ như thế này : "Ông Đỗ Văn Hữu - người xây nhầm nhà trên đất người khác - có đơn đề nghị tự nguyện rút toàn bộ kháng cáo". Nói thật là có cùn thì cũng cùn vừa thôi, chứ cùn như thế ai mà chịu nổi ? Và chủ đất nói như thế này : "Từ nay đến ngày tôi xây nhà, ông Hữu vẫn còn cơ hội nhờ "thần đèn" di dời ngôi nhà để đỡ chi phí xây dựng. Còn nếu sau khi tôi xây nhà ở lô đất bên cạnh, gia đình ông Hữu chỉ còn cách phá nhà để hoàn trả lô đất cho gia đình tôi"- Đấy, cứ cương quyết như thế đi ạ. Nhà cháu từng bàn về việc này.
5. "Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nói về tin 'TPHCM tiếp tục sắp xếp phường, xã'"- Là không có sắp xếp gì cả ạ, cứ yên tâm sống như bình thường đi ạ. Có chi mô nơ ?
6. "Phu quân Thủ tướng Nhật Bản tiết lộ sẽ ủng hộ vợ như 'tàng hình'"- Hì hì, nấu cơm, chờ vợ về, chuẩn bị đồ lớn nếu hôm nào có lịch tiếp khách với tư cách phu quân thủ tướng, rỗi thì kêu bạn bè cà phê, bia hơi vỉa hè, he he, nhàn tản ông ạ. Thì sướng thế chứ sướng thế nào nữa, phỏng ạ ? "Vì bà không giỏi nấu ăn, ông Yamamoto từng nói đùa : “Nhà bếp là lãnh địa của anh, em không cần phải vào đâu”"- Đấy, đoán mò mà đúng hihi. Ông bà từng ly hôn rồi lại tái hôn. Bèn.
7. "Khoảnh khắc doanh nhân Viết Vương hôn Hoa hậu Đỗ Thị Hà", "Hình ảnh đầu tiên ở đám cưới Đỗ Thị Hà", "Cận nhan sắc Đỗ Thị Hà", "Ý nghĩa nghi thức trao nón trong lễ rước dâu Đỗ Thị Hà", "Bên trong rạp cưới mái vòm 3.000 m2 được nhà chồng Đỗ Thị Hà dựng bên bờ sông Nhật Lệ", "Đỗ Thị Hà khóc khi bố trao tay gửi gắm Viết Vương"..., trên một tờ báo, số hôm nay, hihi, ai bảo bạn không là... hoa hậu ?
VĂN CÔNG HÙNG 22.10.2025


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.