samedi 18 octobre 2025

Nguyễn Đình Bổn - Ảo tưởng của Trump trước trò câu giờ của Putin!

 

Ý tưởng hòa bình trên bàn đàm phán mà không cần nã tên lửa vào nhau là tốt, nhưng Putin không phải loại người đó.

Người Nga đã thiết lập một mô hình dựa trên sự phù phiếm của Trump: Mỗi khi tổng thống Mỹ tiến gần đến hành động quyết định, thì Putin "lại đưa ra một số chiêu trò ngoại giao để làm chậm mọi việc lại".

Hiện nay khi Ukraine tấn công mạnh vào các kho dầu, Putin cần thời gian, cần câu giờ để tái thiết lập sức mạnh quân sự, chờ "viện binh" từ Trung Quốc, Iran, Bắc Triều Tiên.

Tất nhiên kết cục của một tên độc tài hung hăng là giá treo cổ, và quốc gia do hắn nắm quyền sẽ suy tàn. Nhưng ảo tưởng về sức mạnh đem lại hòa bình của Trump trong cuộc chiến Ukraine chỉ làm cho người Ukraine và người Nga chết nhiều hơn nữa.

Cuộc gặp tại Budapest nếu có thì chắc chắn cũng không có hòa bình cho Ukraine. Putin, cũng như Hitler, là con người chỉ có thể bị đánh bại chớ không phải đàm phán.

Zelensky nói sau cuộc gặp: "Cần dừng lại (tấn công qua lại) ngay thời điểm này như Tổng thống Trump nói".

Đó là một phát biểu khôn khéo vì Zelensky biết Putin sẽ không dừng lại trên chiến trường. Ông ta cũng ảo tưởng như Trump, nhưng theo một cách khác là sẽ giành chiến thắng tại Ukraine, dùng làm bàn đạp tấn công Châu Âu.

Putin nghĩ mình có cả kho vũ khí hạt nhân, ông ta không phải Hamas hay Campuchia, Thái Lan... để dễ dàng nghe lời ai.

Nhưng cho đến khi nào thì Trump sáng mắt trước con quỷ dữ này?

* Tranh biếm họa cho vui thôi.

NGUYỄN ĐÌNH BỔN 18.10.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.