samedi 11 octobre 2025

Mai Bá Kiếm – Bác sĩ nào giỏi nhất ?

 

Vợ Diêm Vương lâm trọng bệnh ! Là vị vua cai quản khâu cuối trong quy trình "sinh, lão, bệnh, tử", Diêm Vương biết vợ mình khó qua khỏi, bèn họp bàn xem bác sĩ (BS) nào giỏi trên trần gian, để bắt hồn xuống trị bệnh cho Diêm hậu.

Quỷ Dạ Xoa tâu rằng, phàm BS nội trú và chuyên khoa 2 trị bệnh giỏi nhất, vì họ có nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng. Diêm Vương bảo đi tìm BS từng nội trú và tốt nghiệp chuyên khoa 2.

Nhưng, Ngục Quan can rằng "BS chuyên khoa 2 chỉ giỏi thực hành, trị bệnh nhiều thì chết nhiều, mới rút được kinh nghiệm. Chỉ có giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ là "hàn lâm về y lý" làm kim chỉ nam cho phác đồ điều trị chính xác từng nanomet.

Quỷ Dạ Xoa hỏi bằng chứng đâu ? Ngục Quan bảo "Tất cảbệnh viện đều có khoa khám dịch vụ theo yêu cầu của bệnh nhân. Ở đó, giá khám giáo sư cao hơn khám phó giáo sư, giá phó giáo sư cao hơn tiến sĩ, khám tiến sĩ cao hơn bác sĩ.

Diêm Vương sai đi tìm một BS chuyên khoa 2 giỏi nhất và một giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ giỏi nhất để cùng hội chẩn. Nhưng sau mấy ngày lên trần gian, Ngục Quan tâu "các phòng mạch ghi đầy : chuyên khoa 2, giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ... nhưng thần không biết BS nào giỏi nhất ạ !".

Diêm Vương đập bàn quát "Mầy ngu lắm, ở dương trần BS cần kinh nghiệm lâm sàng, ở A Tỳ mầy phải có kinh nghiệm lâm chung chớ. Dễ ẹt, hễ phòng khám không có oan hồn nào đứng trước cửa thì BS đó giỏi nhất.

Ngục Quan trở lên dương trần về báo cáo, "Không có phòng mạch nào mà không có oan hồn, các BS làm lâu năm đều có lần viết kiểm thảo tử vong. BS càng thâm niên càng có nhiều oan hồn".

Diêm Vương bèn sai đi tìm BS thủ khoa mới tốt nghiệp, để tay chưa kịp nhúng chàm ! Ngục Quan trở về báo cáo đã tìm được một BS mới ra trường, đậu á khoa đầu vào nghiên cứu sinh tiến sĩ. Diêm Vương mừng quá, bảo bắt hồn dẫn xuống ngay.

 Ngục Quan ấp úng tâu : "Dạ ở trước phòng mạch cũng có nhiều oan hồn". Diêm Vương đập bàn hỏi sao kỳ vậy ? Ngục Quan tâu : "Dạ, ổng chưa có giấy phép hành nghề, ngồi chung phòng mạch của má ổng, các oan hồn đều là thân chủ của má, không phải của ổng".

MAI BÁ KIẾM 10.10.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.