H.T.N.L., học sinh lớp 5, Trường tiểu học Cổ Đạm, Hà Tĩnh bị cha dượng bạo hành dã man. Phải lôi cổ tên cha dượng độc ác khốn nạn ấy ra xét xử.
Điều lo ngại và đáng suy gẫm là, một khi tên cha dượng này hành hung bé L đến như vậy thì khả năng đã nhiều lần. Tiếng khóc của bé, nỗi đau của bé chẳng lẽ hàng xóm, họ hàng, mẹ ruột của bé không biết ? Các vết thương của bé chẳng lẽ bạn học và thầy cô không nhận ra, không biết. Và biết thì tại sao chính quyền các đoàn thể không biết ?
Họ đã làm gì ? Chỉ khi hình ảnh bé bị tra tấn dã man được ai đó đưa lên mạng xã hội, chính quyền mới vào cuộc.
Tổng bí thư Tô Lâm và thủ tướng Phạm Minh Chính thường kêu gọi : Không được để ai lại phía sau. Vậy mà biết bao đứa trẻ bất hạnh vẫn đang còn ở mãi phía sau ấy của quyền được là đứa trẻ.
Theo gã nghĩ, rất cần một nghị quyết của Quốc hội hay của Chính phủ : Ở địa phương nào còn cảnh bạo lực trẻ thơ, còn cảnh trẻ em bị mất quyền trẻ em, thì lãnh đạo cao nhất của địa phương đó bị quy trách nhiệm.
Rất mong các ông Phan Văn Thư, Lê Tiến Hải, Nguyễn Văn Tuấn là bí thư, phó bí thư trực và chủ tịch xã Cổ Đạm lên tiếng về trách nhiệm của mình.
Tin mới nhất : Đối tượng Nguyễn Văn Nam, trú tại xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh có hành vi bạo hành con riêng của vợ đã bị công an truy bắt sau nhiều giờ lẩn trốn.
LƯU TRỌNG VĂN 20.10.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.