Sông thì gồm có bờ, bãi và dòng nước. Mùa khô và lúc triều xuống, nước sông thu lại vào dòng nước ở giữa, để khô bờ bãi. Nhưng đến mùa mưa lũ hoặc lúc triều lên thì nước ngập bãi và có khi ngập cả lên bờ.
Con sông tự nhiên rất đẹp nhờ bờ bãi mọc đầy lau sậy và cỏ cây hoang dã hai bên. Đồng thời bãi sông là nơi chứa nước khi triều lên hay khi mưa lũ, nhờ vậy đỡ gây úng ngập trên ruộng đồng và khu nhà dân.
Nay mấy đại gia cạp đất như Sun, FPT và nhiều đại gia khác tui chưa biết tên lợi dụng chuyện mù mờ về bờ bãi đã toa rập và lũng đoạn cơ quan chức năng cho san lấp xây kè hết phần bãi sông, biến sông Cổ Cò, sông Cái, sông Cẩm Lệ, sông Hàn thành những con kênh nhỏ bé kẹp cứng giữa hai bờ bê tông tàn bạo.
Khi dư luận và báo chí lên tiếng thì lu loa rằng không lấn sông, (chỉ lấn bãi mà thôi).
Ngay chỗ đoạn sông Cổ Cò tiếp giáp với sông Cái (xem ảnh) có một cái cồn gọi tên là Đồng Nò là đất nông nghiệp canh tác nuôi sống dân làng Trung Lương Hòa Xuân qua mấy trăm năm. Tuy nhiên dân chỉ canh tác mùa khô do cồn nổi lên một chút, qua mùa nước thì để ngập tràn cồn, nước sông Cổ Cò và sông Cái chảy băng qua để thoát ra biển.
Thế nhưng Đồng Nò vào tay Sun với giá đền bù 15.000đ/m2 rẻ bèo, đã san lấp cao lên và lấn ra hai bên gần hết mặt nước sông Cổ Cò mùa nào cũng cao lừng lững nước không tràn qua được và dòng chảy bé tí thì làm sao nước chảy ra biển để chống lụt.
Chưa hết, bờ phía bên đông Cổ Cò hai bên chân cầu Minh Mạng có hai bãi sông rất rộng bị công ty nào đó đang san lấp mở rộng. Rồi bờ đông sông Hàn bị công ty nào đó ngang nhiên san lấp lấn ra để xây dựng cao ốc.
Và ê chề hơn nữa, chính quyền Đà Nẵng còn cấp phép cho chùa Quan Thế Âm lấn ra sông Cổ Cò để xây dựng một ngôi chùa to lớn quái dị gọi là nhà bảo tàng văn hóa Phật Giáo (xem ảnh).
Văn hóa cái nỗi gì mà bên dưới thì lấn sông, bên trên thì xây thật cao để che lấp hết hòn Kim Sơn vốn rất đẹp nhờ soi bóng xuống mặt nước sông Cổ Cò.
Sông Cổ Cò đoạn đi qua hòn Kim Sơn của Ngũ Hành Sơn có cảnh quan thơ mộng và đẹp nhất. Đẹp đến nỗi bao nhiêu văn nhân thi sĩ nổi tiếng ngày xưa khi đi thuyền ngang qua đây phải dừng lại lên bờ ngoạn cảnh vịnh thơ. Ngay cả nhà sư Thích Đại Sán từ bên Tàu, cách đây mấy trăm năm cũng dừng lại lên núi làm thơ viết ký khi đi thuyền ngang qua chốn này.
Ấy vậy mà cho làm một công trình kiến trúc xấu xí to bự phá hỏng hết cảnh quan thì không truy cứu trách nhiệm các quan chức cấp phép là điều không thể chấp nhận.
Rất mong dàn lãnh đạo mới Đà Nẵng xắn tay áo vào cuộc, rà soát lại tất cả các dự án lấn sông phá hỏng cảnh quan môi trường và đe dọa gây ngập lụt lớn trung tâm thành phố vào mùa mưa lũ.
Đừng để ngập triền miên như Hà Nội và Sài Gòn.
HUỲNH NGỌC CHÊNH 03.10.2025







Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.