Mãi đến khi Hàn Quốc, Mỹ và các nước khác làm căng, cha con nhà trùm chích điện mới gãi ngứa từ từ cái gọi là “trùm lừa đảo” bên kia.
Vài ba tên một lần, có tên gì người Tung Của, bà con nhao nhác là “trùm cuối”.
Trùm cuối là cha con nhà Hun Khói ăn no quẹt mỏ nổi danh cõi ta bà này chứ ai vào đó nữa. Một quốc gia dung dưỡng đào lửa, cho lập các khu tự trị, cho lừa đảo và bắt cóc ngang nhiên hoạt động là một nỗi nhục toàn cầu, là quái thai của lịch sử.
Cha con hắn, tay khoe đủ đồng hồ, lên mạng xã hội miệng như giang hồ chợ là đủ hiểu sống xấu sống lỗi như một thói quen.
Sáng ra, các cuộc điện thoại đủ kiểu từ điện lực, síp pờ, công an Cam vẫn ra rả. Bắt bớ hay truy tố kiểu của cha con nhà Khói đang giống trò hề che mắt thế gian hơn đấy. Nỗi đau mà chúng mang lại cho cả châu Á này không hề nhỏ.
Chỉ mong bị xóa sổ, như pôn pốt trước kia đi!
HOÀNG NGUYÊN VŨ 16.10.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.