mercredi 15 octobre 2025

Hoàng Nguyên Vũ - Trẻ thơ vô tội

 

Không thể tha thứ cho cả người cha lẫn người mẹ trong vụ việc thương tâm của hai đứa trẻ ở Nghệ An!

Nhìn hai cái cặp sách để lại trên cầu Bến Thủy, rồi hai bé được vớt lên, rồi người cha kế tiếp, đau, rất đau, rất giận. Không thể hiểu nổi tại sao trên đời có một kiểu cha như vậy. Cũng không muốn tin có một kiểu đàn ông có thể lấy mạng sống của mình và của những đứa trẻ vô tội ra để thỏa cơn giận đối với đàn bà.

Xưa nay vốn có kiểu người hèn hạ giận vợ hay giận chồng thì trút đòn roi lên con trẻ, nhưng trút cả những gì bi đát lên chúng thì không thể còn nhân tính.

Những thể loại hở chút là giận, hở chút là buồn, hở chút là mang sự an nguy của người khác ra đánh cược quả là một thảm họa của đời sống này. Sự ích kỷ và táng tận của con người đã vượt khỏi những ranh giới bình thường nhất, để đưa những đứa trẻ ra thách sự kiên nhẫn và đánh đổi cho ván cược vợ chồng, không thể nào tha thứ dù kẻ đó không còn tồn tại.

Và trong trường hợp này, người mẹ kia cũng không đáng được tha thứ.

Dù là cha đã hại con rồi hại chính mình hay người mẹ để cho người cha đi đến lựa chọn đó, không kẻ nào đáng được tha thứ cả. Hãy nhớ là con trẻ vô tội!

HOÀNG NGUYÊN VŨ 15.10.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Thực sự không dám tin chuyện thằng chồng giận vợ đem hai đứa con gái thả xuống sông để chết chung với mình.

Xã hội đã suy đồi tận đáy vực, nhưng đây không phải là cái vực cuối cùng.

Mọi giá trị tôn giáo, văn hóa, giáo dục, thuần phong mỹ tục đã bị hủy hoại thì tất nhiên con người sẽ bị vật hóa, ví dụ bọn mà chúng ta hay gọi là bò đỏ. Chúng chỉ có vài ba câu của loài vật và nhai đi nhai lại.

Cái thằng ác nhân kia chắc chắn là một bò đỏ.

NGUYỄN ĐÌNH BỔN 15.10.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.