Tất cả những ai làm từ thiện đều đáng được trân quý dù một khoản đóng góp rất ít đi chăng nữa, miễn đó là từ thiện xuất phát từ sự chia sẻ, chứ không phải mưu đồ từ thiện.
Một bác hưu trí lương hưu chỉ năm triệu, thấy đồng bào dầm lũ, gồng mình trong bão, bác trích năm trăm ủng hộ đồng bào, đó là từ thiện. Tương tự, một nữ công nhân, một anh nông dân dù mình cũng thiệt hại, nhưng vẫn trích ra để chia sẻ cho đồng bào, thật đáng trân trọng.
Họ ủng hộ bằng đồng tiền chính đáng từ mồ hôi nước mắt của họ, dù rất ít, nhưng đã chứa sự thiện tâm đúng nghĩa.
Đáng quý hơn vạn lần những kẻ lập quỹ này quỹ kia, nhưng khi hạch toán thì trừ vào để giảm lợi nhuận cho công ty, để bớt phải đóng thuế. Bản chất là lấy tiền nhà nước đi làm từ thiện và nhận tiếng thơm về đánh bóng cho bản thân. Đó là từ thiện mưu đồ.
Bạn đừng hỏi tôi “mày đã đóng góp được như người ta chưa mà mày nói”, thưa, có một số người tôi không đóng được nhiều như thế. Nhưng tôi tin chắc, tôi đóng bằng tiền của mình, không lừa dân dối nước cho đầy túi để rồi vung nó làm từ thiện. Dù, tôi đóng một khoản ít thôi, cho những nơi tôi sống, để ủng hộ đồng bào hàng năm.
*** Hôm nay, trên mạng xã hội “đội Hoàng Hường” có vẻ chạy chiến dịch : “Dù thế nào cũng tâm tốt”, “từ thiện cứu người” hơi nhiều. Sáng giờ đọc la liệt.
Hoàng Hường bị bắt vì “để ngoài sổ sách doanh thu gần 1.800 tỉ, kê khai sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỉ”. Vâng, một con số không hề nhỏ. Nhà nước thất thoát không hề ít.
Tiền đó ở đâu ra ? Thưa, không phải của dư của dật bao đời của cô gái mang tên Hoàng Thị Hường, vốn không xuất thân danh gia vọng tộc. Cũng không phải của thừa kế lầu nọ gác kia từ đời cha đời mẹ. Hoàng Thị Hường bán hàng trên mạng, và tiền đó là của những người dân mà bị Hường thao túng tâm lý bằng các chiêu thức bán hàng.
Lấy tiền từ dân, không đóng thuế cho nhà nước với một con số khủng không kém gì một đại án như vậy, thì việc Hường đi làm từ thiện rồi khoe loạn trên mạng không sót một khung hình nào, đó là từ thiện mưu đồ.
Khi tâm bạn không sáng, thì dù bạn có khóc cũng thành giả tạo, bạn có làm việc bạn cho là thiện cũng trở thành chiêu trò. Sẽ không oan gì, khi áp dụng điều này vào trường hợp của Hoàng Hường.
Hoàng Hường không làm từ thiện, mà bản chất là đang “tán lộc” từ nguồn thu ngàn tỉ thu được từ niềm tin của người dân, và lừa nhà nước. Vậy cái gọi là “lòng thiện” của Hường, không thể so với khoản đóng góp thật tâm của những bác hưu trí, cô công nhân, hay anh nông dân. Vì họ đóng bằng đồng tiền trong sạch của chính họ. Hường thì không.
*** Hãy thôi ngay cái kiểu “Hoàng Hường lấy của người giàu chia cho dân nghèo”. Thưa rằng, người giàu không ai mua gì của Hoàng Hường. Chỉ có người nghèo mới bị dụ thôi. Đó là tiền của người nghèo.
Hãy thôi ngay cái kiểu “Hoàng Hường trốn thuế nhưng biết chia sẻ với người nghèo, không giống tham quan”. Hoàng Hường còn hơn các đại tham quan đấy. Và “tán lộc” để đánh bóng mùi mẫn hơn cho chiêu thức kiếm tiền trên mạng, mà thôi.
Gì chứ, lợi dụng nỗi đau đồng bào cho mưu đồ, bất kể ai, không sớm thì muộn cũng có một kết cục tăm tối !
HOÀNG NGUYÊN VŨ 04.10.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.