Sáng 14-10-2025, TPHCM khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Xin bỏ qua chuyện chính trị, mục tiêu, nghị quyết, nhân sự… này nọ, vì có nhiều góc nhìn, quan điểm khác nhau và chắc chắn sẽ không có điểm dừng. Ở đây, tôi chỉ xin được nói về kiểu cách tổ chức ở phiên khai mạc.
Trước hết đây là đại hội của một thành phố lớn nhất nước. Hầu hết khách dự thuộc thành phần VIP nhất cả nước (tổng bí thư, nguyên tổng bí thư, chủ tịch nước, nguyên chủ tịch nước, thủ tướng, nguyên thủ tướng, chủ tịch Quốc hội, nguyên chủ tịch Quốc hội, thường trực Ban Bí thư, nguyên Thường trực Ban Bí thư…).
Vậy nhưng sân khấu đại hội trình bày đơn giản, gọn nhẹ. Hoa lá không tràn ngập như ở nhiều đại hội đảng khác lâu nay mà ai cũng biết là lãng phí và hình thức. Các phát biểu trong đại hội trong ngày đầu tiên 14-10 này cũng vừa đủ, không lê thê quen thuộc khiến không ít đại biểu ngán ngẩm.
Xung quanh nơi diễn ra đại hội, sinh hoạt của người dân cũng diễn ra bình thường, không ồn ào “gõ trống khua chiêng”.
Ngoài
đường phố, chỉ có cung đường Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa từ sân bay Tân
Sơn Nhất về trung tâm thành phố xuất hiện khá nhiều cảnh sát giao thông, cảnh
sát cơ động, dân phòng… giữ trật tự một cách kín đáo, lặng lẽ. Xe cộ qua lại
bình thường, thậm chí nhanh hơn vì cảnh sát giao thông nhiều, các bác tài hay
chạy ẩu, lấn làn cũng ngán.
Với cá nhân mình, tôi nghĩ đó là phong cách, cung cách xưa nay của người Sài Gòn: nghĩ thật - sống thực; không sa vào hình thức, vừa tốn kém lại vừa có một cái gì đó mà ai cũng biết là không thật.
Phong cách, cung cách đó càng cần thiết khi kinh tế TPHCM lúc này chưa phải đã ổn, còn rất nhiều khó khăn, vướng mắc. Và bà con nhiều tỉnh miền Bắc vẫn đang gắng gượng sau mưa lũ, ngập lụt nặng nề… Vui vẻ gì mà màu mè hoa lá hẹ !
CÙ MAI CÔNG 14.10.2025



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.