Tôi dám khẳng định chắc như đinh đóng cột: Trong 100 người xứ ta, kể cả giáo sư tiến sĩ, kể cả ông "trồng cây gì, nuôi con gì", chỉ có 0,1 người biết cây-con nào ở trong sách đỏ, 99,9 còn lại mù tịt.
Đã không biết thì không có tội. Đó còn chưa kể là có công nuôi dưỡng, phát triển, thuần hóa, cung cấp thực phẩm cho cộng đồng.
Ông bà nào tự nhận rằng có biết, ngồi lên phây cho tôi vái một vái kính nể.
Chính quyền, nhà trường, tivi không hề dạy người ta về sách đỏ sách đen.
Từ giờ đi chợ mua thực phẩm tôi cứ có cảm giác phạm tội tiếp tay, tiêu thụ con gà con cá sách đỏ.
Chả nhẽ nhịn, chỉ ăn rau. Nhỡ rau cũng trong sách đỏ...
NGUYỄN THÔNG 12.08.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.