jeudi 14 août 2025

Lê Học Lãnh Vân – Nịnh và thích nịnh


Khi bị thành ủy TPHCM gọi lên kiểm điểm, trở về anh nói :

- Các anh chị biết tôi đã nói gì với thành ủy không ? Tôi nói : Thời chế độ cũ, báo chí Sài Gòn phần lớn là đối lập. Chính bản thân tôi thường vẽ tranh châm biếm ông Thiệu và gọi ông ta là Sáu Thẹo mà họ cứ cười. Bây giờ tất cả các báo đều của Đảng. Nhà báo chúng tôi ai cũng theo Đảng, nịnh Đảng muốn chết, vậy mà hở một chút là phê bình kiểm điểm. Các anh thật quá đáng!

Anh là ai ? Là nhà báo Huỳnh Bá Thành, tổng biên tập báo Công An TP Hồ Chí Minh. Còn người thuật lại là anh Đào Hiếu, dân cựu phong trào... (Facebook Đào Hiếu, ngày 13/08/2025).

Theo hai ông “đỏ từ gốc” này, “Nhà báo chúng tôi ai cũng theo Đảng, nịnh Đảng muốn chết”.

Anh Đào Hiếu nói thì tui tin, và nhớ những bài học từ nhỏ, gọi là túi khôn nhân loại. Ấy là, người Nịnh là kẻ luồn cúi vì lợi lộc riêng tư, còn người Thích Nịnh là kẻ ở vị trí cao mà vô tài, kém đức, cũng ham lợi lộc riêng tư chớ không có hoài bão xứng tầm vị trí ! Có người cao Thích Nịnh mới có đám Nịnh thần lao nhao. Nịnh và Thích Nịnh xúm lại làm tan rã đạo đức quốc gia, xô ngã sơn hà xã tắc, dìm xã hội dưới “hầm tai vạ” !

Gọi ông Thiệu là Sáu Thẹo, là tông-tông, lôi chuyện bà bồ Cirnos của ổng lên nhựt trình tếu táo, ổng vẫn coi như không. Vậy mà chửi ổng hết mức rồi xúm lại xô ngã ông Sáu Thẹo, rước ông Sáu Đe về, “nịnh muốn chết” mà lỡ một câu cũng bị ăn búa !

Lãnh đạo có hoài bão cao đẹp cần có lộ trình xây dựng tự do ngôn luận, tự do báo chí cho người “dân được mở miệng ra” thì giấc mơ “kỷ nguyên mới” mới lần lần có hình có dáng. Mong thay !

LÊ HỌC LÃNH VÂN 13.08.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.