Tin sáng
1. Tối qua có hai tin thể thao choáng váng. Một là bóng chuyền, sáng sớm nay: "Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam khiếu nại quyết định của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới"
Hy vọng liên đoàn bóng chuyền thế giới nghe trần tình của bóng chuyền Việt Nam, trả lại sự trong sạch (vốn có) cho thể thao Việt Nam. "VFV rất mong các cơ quan truyền thông và công chúng đón nhận thông tin khách quan, ủng hộ đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam"- Vầng, bèn. Và hai, bóng đá nữ Việt Nam đả bại bóng đá nữ Thái Lan 1-0. Cũng bèn.
2. "Lời khai ban đầu của nhóm phát tán clip 'cảnh nóng' trên xe Mercedes ở Ninh Bình"- Nói tóm lại là chơi ngu, và giờ thì khóc huhuhu...
3. "Vạch trần thủ đoạn khiến hàng nghìn nhà đầu tư nộp cả tỉ USD vào tiền ảo PaynetCoin"- Dạo này công an Phú Thọ đang nổi lên với việc phá các vụ án lớn tới cực lớn.
"Với vỏ bọc, thủ đoạn như vậy, nhóm của Hạ đã lôi kéo được hàng nghìn người tham gia, tổng số tiền đã huy động lên tới cả tỉ USD. Dù cầm đầu là người Việt Nam nhưng chúng đã huy động được cả nhà đầu tư trong nước lẫn nước ngoài. Thời điểm chúng tôi triệt phá vụ án thì dòng tiền từ Ấn Độ, Philippines vẫn tiếp tục đổ vào sàn ảo mà Hạ lập ra".
4. "Người đàn ông nhận 6 năm tù vì bán gà lôi trắng, bản án có thấu tình đạt lý?"- Huhu lại nhớ vụ án cô Dung Hưng Nguyên Nghệ An, thầy hiệu trưởng ở Cà Mau. Sáng giờ nhiều bạn chuyển cho nhà cháu các clip các... trang trại nuôi gà lôi. Và hình như nhà cháu cũng từng thấy nó ở đâu đấy, cứ tưởng đấy là gà tây.
Đang có hy vọng từ chính những người trong cuộc: "Nếu có kháng cáo, cấp phúc thẩm sẽ xem xét thận trọng, khách quan, có lý có tình". Trao đổi với Tuổi Trẻ Online qua điện thoại tối 12-08, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên Đỗ Mạnh Tăng cho biết đã nắm được dư luận liên quan bản án sơ thẩm. Ngay sau đó Tòa án nhân dân tỉnh đã yêu cầu Tòa án khu vực 5 báo cáo toàn bộ quá trình xét xử vụ án để "xem xét một cách kỹ lưỡng".
Theo ông Tăng, hiện tại tòa án chưa nhận được đơn kháng cáo của anh Thành. Khi bị cáo có kháng cáo, tòa cấp phúc thẩm sẽ xem xét theo đúng trình tự tố tụng.
"Ngay sau khi nhận được thông tin phản hồi của dư luận, Tòa án nhân dân tỉnh đã kịp thời chỉ đạo Tòa án khu vực 5 xét xử sơ thẩm báo cáo giải trình, chuyển hồ sơ lên để Tòa án nhân dân tỉnh xem xét một cách toàn diện.
Nếu bị cáo kháng cáo, quá trình xét xử phúc thẩm tòa phúc thẩm sẽ xem xét toàn bộ vụ án một cách thận trọng, đầy đủ, có lý và có tình", ông Tăng nói".
5. "Đề xuất bỏ bằng tốt nghiệp THCS, hiệu trưởng được cấp bằng tốt nghiệp THPT"- Quá hay, nhà cháu đề xuất từ mấy năm trước rồi ạ. Chúng ta cứ tự phức tạp hóa vấn đề. Ở đây không phải do ngành giáo dục mà là do ngành... tổ chức, cứ lấy bằng cấp làm chuẩn. Ừ muốn bằng có bằng, bèn. Có lần nhà cháu đã giễu, có người tới 3, 4 bằng đại học, cả thạc sĩ nữa, mà chưa bao giờ bước qua cổng trường đại học, họ toàn học ở các Ha Vớt cấp tỉnh...
Vẫn bèn.
Liên quan: "Học để làm ra của cải, không phải học để thi: Thông điệp nóng cho ngành giáo dục"- Rất hân hoan ạ.
Ôi giời, nhẽ tin này có thật: "Công an vào cuộc, khẩn trương làm rõ việc thầy giáo đến tận nhà đánh học sinh ở Thanh Hóa".
6. "Gia Lai sắp có bến cảng hơn 6.000 tỉ đồng"- Rất hân hoan ạ. Các thành phố lâu nay được mệnh danh thành phố cảng sẽ bọ cạnh tranh nhé.
7. Đọc báo, thấy các ông bà giải thích chuyển tài khoản thu phí tự động thành tài khoản giao thông rất dễ, chỉ mất 5 tới 10 phút là toàn nói... phét. Nhà cháu, cũng không ngu công nghệ lắm, hì hục 2 tiếng và... đầu hàng, là làm nhiều lần quá nó khóa cmn lại. Sáng nay gọi cho Viettel bảo em cho người tới làm hộ anh, chứ không anh điên lắm rồi.
Sao giờ các bố các mẹ chuyên môn cao, khi khách hàng cài đặt app thu phí tự động tức là họ đã đồng ý rồi, các bố các mẹ chỉ việc tự chuyển, hay làm cách gì đấy thật dễ (tất nhiên là phải bảo mật chứ giờ tiền nó thông thống vào tài khoản lơ mơ mất cmn hết), để mấy triệu tài khoản thu phí VETC và Epas nó thực hiện ào phát cho xong nhỉ? Quả là muốn tự giác, muốn phục tùng mà nhiều lúc khó quá, nhà cháu thặc. Chưa kể, còn tiền trong ấy, giờ muốn rút ra khó hơn rút tiền từ... túi vợ nữa.
Tin chiều
1. Gà lôi về cơ bản là xong nhé. Phải công nhận, đời tôi sống từng này tuổi, chưa thấy vụ nào xử lý hậu quả nhanh tới thế, hết sức bất ngờ nữa. Chánh án và lãnh đạo Viện Kiểm sát vào tận trại giam trao quyết định, phạm nhân được về ngay, có cái clip anh gà lôi ra cổng còn chào hai chú lính ở lại mạnh giỏi he he.
Cũng bất ngờ đến tê dại là vụ bóng chuyền nữ. Vụ này phải chờ thôi, nhưng biết rõ, nước chủ nhà được lợi với cái quyết định nghe nói là chưa từng này.
Nhưng dẫu thế, bóng chuyền Việt Nam vẫn vừa thắng Ai Cập tưng bừng. Bèn.
2. "Ép người vay phải chụp ảnh khỏa thân, quan hệ tình dục"- Công nhận, có tiền có khác. Tất nhiên phải cộng với liều, ác và... ngu, nên giờ mới bị bắt. Mà thằng này mặt non choẹt nữa chứ?
3. "Thủ tướng làm việc với tập đoàn công nghệ vừa xuất khẩu 5.000 máy bay không người lái sang Hàn Quốc"- Sáng nay nói chuyện với ông bạn, nhà cháu tưởng là của Vin nên nói là Vin ghê. Nhưng té ra của một cái tên lạ hoắc: CT Group. Anh này cứ lặng lẽ thế, chơi quả bất ngờ, cũng như vụ gà lôi và bóng chuyền.
Một chút thông tin tập đoàn: Là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực máy bay không người lái (UAV) tại Việt Nam, dẫn đầu xu hướng đổi mới và định hình tương lai của nền kinh tế không gian cận biên (LAE - Low Altitude Economy). Các ngành năng lượng mới; gene và tế bào; bản sao số (Digital Twin) và 3 ngành truyền thống phát triển bền vững, gồm: đô thị thông minh; phát triển hạ tầng giao thông, kỹ thuật, kinh tế, xã hội và logistics xanh; thực phẩm sạch, chăm sóc sức khỏe.
Là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam phát triển 9 ngành công nghệ cao, CT Group tập trung đầu tư nghiên cứu lý luận đến nghiên cứu, phát triển thiết kế, sản xuất thương mại và xuất khẩu...
4. "Video 2 tài xế xe ôm đánh nhau trước trường đại học ở TPHCM, công an vào cuộc"- Khổ, kiếm tiền không lo, đi... oánh nhau. Giờ cả hai lên đồn nộp phạt. Nói như dân cũng kiếm ăn trên đường: Bọn này nghèo tới mức không có tiền nạp 4G để đọc tin.
5. "Xe máy bất ngờ bốc cháy khi đang chạy trên đường"- Chả ngạc nhiên nữa, ô tô cũng cháy mà, nhà cũng cháy mà...
6. "Hai du khách bị vùi lấp, tử vong ở Lâm Đồng là học sinh lớp 11"- Một cháu nam một cháu nữ, huhu, chia buồn với gia đình các cháu. Các cháu chở nhau đi uống cà phê, và quán bị đất vùi. Rất thương.
7. "Phát hiện đối tượng đặt bẫy nhím, cầy vòi hương tại rừng Nam Cát Tiên, Đồng Nai đem đi bán"- Đây, như bọn này bị bắt thì chả ai bảo vệ đâu, phỏng ạ?
8. "Người vợ xúc động đón tin chồng bán gà lôi trắng được tại ngoại"- Tách riêng ra để nhắn các nhà báo, thồi, đón Thành từ ngõ, chụp ảnh rồi về, không cần vào tận... giường ngủ nhé, mấy tháng họ mới gặp nhau đấy, he he.
Nhớ chuyện ngày xưa bộ đội tranh thủ hành quân qua làng ghé thăm vợ tí, gờm, hàng xóm nghe tin ùn ùn kéo sang thăm. Vợ lật đật nấu nước đãi khách, chồng ngồi tiếp khách và... chửi thầm. Nhiều chuyện bi hài lắm. Dân mình có thói quen tốt là... chia vui he he.
9. "Nam sinh bị thủng màng nhĩ sau khi bị thầy giáo đến tận nhà đánh"- Thồi xong. Được biết họ là anh em, giống kiểu anh dạy em, và oánh trước mắt mẹ cháu này. Khi đã công bố video và công bố màng nhĩ, thì coi như thầy xong. Chia buồn với thầy.
10. "Nhiều người cao tuổi bất ngờ trước việc giảm mức hưởng BHYT từ 100 % xuống 80 %"- Nói thật, mấy anh bảo hiểm quyền rất to, nhà cháu vài lần phải rên rồi dù nhà cháu chấp nhận là vịt, biết cách nhổ lông thì sẽ không đau lắm huhu. Có chi mô nơ phát nữa.
VĂN CÔNG HÙNG 13.08.2025


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.