samedi 16 août 2025

Kiều Thị An Giang - Họ đã làm gì nhau ở Alaska ?

 

Anchorage, Alaska - vùng đất băng giá như tủ cấp đông, hôm nay nhiệt độ lên tới 14 độ C. Ở đó, người ta trải một thảm đỏ dài, để chào đón hai ông chủ quyền lực nhất hành tinh : Donald Trump và Vladimir Putin. Thảm đỏ nổi bật trên nền đất lạnh, như một sân khấu của rạp xiếc di động.

Và đúng như một vở kịch, buổi diễn bắt đầu với pháo hoa kiểu Mỹ : tiếng gầm rú của động cơ phản lực. Trên bầu trời, máy bay ném bom tàng hình B-2 lượn qua, rồi F-35 và F-22 rạch ngang không khí, phô diễn uy lực của không lực Huê Kỳ. Một màn chào mừng bất thường dành cho dành cho một khán giả không tầm thường : Vladimir Putin. 

Trước đó, dân chúng Alaska đã thổn thức chờ đợi khoảnh khắc này - với cờ và biểu ngữ ủng hộ Ukraina, với khẩu hiệu đả đảo Putin - khách mời duy nhất của ông chủ nhà trắng. Alaska quả rất biết chọn mặt gửi vàng.

Khi khách bước xuống, chủ nhà tiến lại, cười, chìa tay- trông họ y như hai đồng chí cùng chung chí hướng. Nồng ấm đến nỗi có nhiều dân mạng bảo sao họ không đấu môi như nụ hôn ô uế của hai đồng chí lãnh đạo cộng sản - hình ảnh vẫn còn in dấu trên bức tường ô nhục Berlin.

Không hôn, nhưng hình ảnh này đã phóng đi khắp hành tinh và họ biết rõ điều đó. Lịch sử sẽ tô đậm chương này - từ cái khoảnh khắc mà hai tên tội phạm ôm ấp nhau để bàn về vận mệnh của một dân tộc đang oằn mình vì tội ác của một trong hai tội phạm. Và tội phạm kia- thì giúp hắn hợp thức hoá đất đai dưới mạo danh : hòa bình.

(Đoạn này mình hơi bức xúc, để cảm xúc lấn lướt. Putin là tội phạm quốc tế bị kết án thì đúng rồi, Trump mới chỉ là nghi phạm của 34 tội danh, và tội phạm của 1 tội bị kết án).

Rồi, đến đoạn đặc sắc : Hai người cùng tiến về chiếc “Quái thú” - cỗ limousine bọc thép nặng trịch của Tổng thống Mỹ. Cửa xe mở ra, và Putin, một cách ung dung duyên dáng, ngồi ngay cạnh Trump. Cả thế giới chứng kiến : Lần đầu tiên trong lịch sử, lãnh đạo Nga cùng di chuyển trong “thành trì di động” của Mỹ. Một khoảnh khắc ngoại giao được dàn dựng như cảnh phim : Hai ông trùm quyền lực chia sẻ cùng một chiếc ghế.

Chiếc xe lăn bánh qua hàng dài chiến đấu cơ đỗ sẵn, như một đoàn tùy tùng im lặng nhưng đầy tính biểu tượng của hủy diệt. Ống kính quay chậm, ghi lại khoảnh khắc đẹp như mơ : Hai khuôn mặt áp sát cửa kính, phản chiếu ánh đèn lạnh lẽo của Alaska.

Trong phòng họp kín, cuộc trò chuyện diễn ra. Dự kiến kéo dài sáu, bảy tiếng, nhưng rồi, đếch hiểu thế nào, chỉ hơn hai tiếng rưỡi. Khi cánh cửa mở ra, báo chí hau háu lia mic chờ những tuyên bố long trọng. Nhưng những gì nhận được chỉ là vài câu gọn lỏn : “Tiến bộ lớn”. Những cụm từ quá quen thuộc, điều mà thông tấn xã vỉa hè đã loan tin từ cả tuần qua. Thằng bé con nhà hàng xóm, mẹ nó vừa thay bỉm, vừa xem ti vi vừa dạy nó bập bẹ : phông bạt.

Đặc biệt, có một chi tiết khiến khán giả toàn cầu phải nín cười : Không một bữa ăn nào được dọn ra. Không tiệc trưa, không buổi tối thân mật, không cả ly cà phê cho ấm bụng. Trứng cá hồi, súp củ cải đỏ, bánh mì đen, vodka 45 độ... tất cả đều bị dẹp bỏ. Rõ phí.

Đến buổi họp báo chung, cả hai bước lên bục, đứng cạnh nhau. Putin phát biểu trước, trịnh trọng mà không tiết lộ gì. Trump tiếp lời, nở nụ cười và thốt lên câu đáng nhớ : “Chưa có thỏa thuận cho đến khi có thỏa thuận.” Rồi cả hai… không trả lời câu hỏi nào. Báo chí nhao nhao, máy ảnh nhấp nháy, nhưng hai nhân vật chính chỉ mỉm cười, y như hai diễn viên đã hết vai, chẳng việc gì phải diễn thêm cho nhọc xác.

Cuối cùng, Putin thẽ thọt nhắc đến Moscow như điểm hẹn kế tiếp. Trump gật đầu tán thưởng, và thế là tèn tén ten : hạ màn ! Alaska khép lại trong ê hề trống rỗng, vô nghĩa, nực cười, với một lời hứa hẹn hão huyền cho tập phim sau mà họ sẽ cùng lên kịch bản, cùng diễn, và cùng kết thúc nó.

KIỀU THỊ AN GIANG 16.08.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.