mercredi 20 août 2025

Cao Huy Thọ - Buồn cho nghề báo

 

Xung quanh câu chuyện U21 bóng chuyền thế giới, cái điều khiến tôi buồn nhất là khi nghe mấy bạn phóng viên thể thao trẻ cho biết : Toàn bộ diễn biến của vụ này là dịch từ báo chí… Thái Lan !

Ôi, báo chí Cách mạng vừa qua 100 tuổi, rổn rảng tự hào, nhưng một scandal lớn như vụ U21, được đông đảo người Việt quan tâm, nhưng thông tin đều khai thác lại qua báo Thái !

Hết dịch từ báo Thái thì làm cái loa cho Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, vì không  lăn lộn với thế giới thì lấy gì để biết, lấy đâu ra mối quan hệ với các quan chức FIVB để moi tin…

Sau khi đất nước thống nhất, chúng ta có một thời gian dài đóng cửa trong nhà chơi với nhau. Mãi đến 1989 mới dự SEA Games. Và tôi nhớ đến SEA Games 1991 ở Phi thì các báo đã chủ động tung phóng viên đi, như Tuổi Trẻ hồi ấy là anh Hoài Lê. Và sau đó thì ko chỉ SEA Games mà cả ASIAD, Olympic, World Cup… đều có mặt.  Lĩnh vực báo chí thể thao hồi ấy là ngọn cờ đầu trong làng báo về hội nhập, về tiếp cận công nghệ…

Nhưng đó là chuyện của ngày xưa.

Còn nhiều năm gần đây, hầu hết phóng viên thể thao đều ở nhà khai thác các nguồn tin thứ cấp. Khủng khiếp hơn, như giải vô địch bóng đá nam U23 vừa rồi ở Indonesia,  nhiều báo xào lại thông cáo báo chí của VFF và cả hình của họ cung cấp rồi ký tên PV ( cứ như mình có mặt) !

Nghề báo xem ra cũng giống kinh doanh hàng ăn, ế thì không đầu tư; không đầu tư thì thức ăn dở; dở thì càng ế…

Và nữa, nhiều người cứ cho rằng thời bây giờ là của mạng xã hội, khi cứ ngồi đếm view đếm like. Uhm, cũng có phần đúng, nhưng khi đụng chuyện cần bảo vệ, đấu tranh những chuyện lớn lao thì xin lỗi, KOL ngồi một chỗ múa chữ chả ăn thua. Nói đâu xa, vụ bóng chuyền U21, giả sử FIVB chơi cà chớn ép Việt Nam thì cũng chả biết lên tiếng đấu tranh kiểu gì, khi nhà báo chuyên nghiệp ru rú ở xó bếp?

Ôi, chỉ một chuyện nhỏ xíu ở thể thao mà còn như thế, mong gì chuyện lớn lao như chủ quyền chẳng hạn…

CAO HUY THỌ 19.08.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.