lundi 20 janvier 2025

Thái Bá Tân - Một dân tộc không cần biết lịch sử ?

 

Hôm qua nhân 51 năm trận Hải chiến Hoàng Sa, tôi đăng lại ở cả hai trang mấy bài đau đớn viết hơn chục năm trước về sự kiện này.

Sáng dậy lướt xem thấy chỉ lèo tèo mấy người đọc, nhất là trang Thơ Thái Bá Tân - Bài học cuộc sống với 85 nghìn người theo dõi. Ở trang này còn có người mắng tôi là phản động, bằng những lời gay gắt, tục tĩu (tôi xóa rồi).

Tự nhiên ngồi đuỗn mặt với cảm giác đau buồn nặng trĩu, đến mức chẳng muốn viết gì nữa.

Đồng bào của ta đấy, các bác. Hàng chục triệu đồng bào đang háo hức theo dõi những clip nào đấy của cậu bé nào đấy ở Đồng bằng sông Cửu Long, hay những cái vớ vẩn, độc hại trên TikTok.

Như ai đấy đã nói, một dân tộc không thèm biết lịch sử của mình, dân tộc ấy không có cả quá khứ lẫn tương lai. Buồn.

PS : Thế mà nhiều năm nay ngày nào tôi cũng đăng bài khuyên răn những điều tốt lành. Thậm chí giới thiệu cả hội họa, ba-lê và nhạc cổ điển.

THÁI BÁ TÂN 20.01.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.