Tôi mua cặp tắc kiểng bonsai cao 2 mét này với giá không tưởng tượng nổi: 60.000 đồng/cây.
Mua được hai cây đẹp như ý nhưng trong lòng cảm thấy xót xa vô cùng!
Lúc 6 giờ rưỡi chiều 29 Tết, chở vợ đi dạo một vòng công viên Gia Định, nhiều gian hàng vẫn bày bán bông dưới lòng đường, bông các loại vẫn còn nhiều. Có nhiều người tấp xe vào hỏi thăm giá cả nhưng ít thấy người mua, có lẽ họ đã có đủ và cũng chỉ đi chơi như tôi.
Tại một gian hàng bán tắc kiểng với lượng hàng còn nhiều và đẹp, chủ nhân là một người nông dân có khuôn mặt khắc khổ và thất thần lo lắng. Ông cho biết bán được nhiêu hay nhiêu rồi phải về quê đón giao thừa. Do không có ý định mua nên tôi chỉ hỏi thử giá chậu tắc, và ông báo giá 200.000 đồng.
Dạo thêm một vòng chợ Bà Chiểu vợ chồng tôi chỉ nói chuyện về nhà vườn, các loại bông và tình trạng mua bán bông của thành phố những ngày Tết.
Sau cơm tối, 8 giờ rưỡi tôi quyết định một mình trở lại chỗ bán tắc kiểng lúc nãy, lượng hàng vẫn như cũ. Không thấy ông nông dân lúc nãy mà thay vào đó là hai bé trai khoảng 15 tuổi ngồi ghế trông chừng hàng. Tôi hỏi giá chậu tắc hồi nãy, cháu cho biết giá 60.000 đồng/ chậu. Ngạc nhiên, tôi hỏi ông nông dân lúc nãy là chủ gian hàng này đâu rồi. Cháu nói ổng đã về quê và bỏ gian hàng này luôn rồi!
Chọn thêm một chậu nữa cùng giá, chỉ trả đúng tiền đã định cho cháu bé, và cháu mang đi cho ai đó ở một nơi khá xa không thấy mặt.
Lần lượt tôi tự chở bằng xe hai bánh hai chậu tắc lớn này về nhà, vừa đi vừa thương cảm cho người trồng, người bỏ vốn ra mua bán bông.
Mua được hàng như ý mà lòng trĩu nặng suốt đêm giao thừa!
PHONG QUANG 29.01.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.