vendredi 24 janvier 2025

Nguyễn Văn Tuấn - Ông Biden nhắn gì với ông Trump?

Theo truyền thống từ năm 1989, các vị tổng thống tiền nhiệm đều để lại một lá thư cho vị kế nhiệm.

Báo chí thế giới tò mò muốn biết cựu tổng thống Biden viết gì cho ông tân tổng thống. Ông Trump mô tả lá thư mang tính truyền cảm hứng. Nhưng chính xác thì ông ấy viết gì? Ông Trump đã công bố lá thư, và chúng ta có dịp biết ông viết gì.

Cái bao thư chỉ ghi số 47 (chắc là chỉ vị tổng thống thứ 47). Nội dung (nguyên văn) lá thư (tôi dịch sang tiếng Việt) như sau :

“Tổng thống Trump mến,

Khi tôi rời khỏi cương vị thiêng liêng này, tôi xin chúc ông và gia đình mọi điều tốt lành nhứt trong bốn năm sắp tới. Nhân dân Mỹ - và cả nhân dân trên thế giới - đều nhìn vào Tòa Bạch Cung này để tìm kiếm sự ổn định trong những cơn bão không thể tránh khỏi của lịch sử. Lời cầu nguyện của tôi là những năm sắp tới sẽ là thời gian của sự thịnh vượng, hòa bình, và ân sủng cho đất nước của chúng ta.

Nguyện xin Chúa ban phước lành và dẫn dắt ông, như Ngài đã ban phước lành và dẫn dắt đất nước thân yêu của chúng ta từ những ngày lập quốc.

Joe Biden

20-01-2025”

Thấy gì qua lá thư ngắn đó?

Tôi nghĩ đó là một thông điệp chân thành và đầy thiện chí của ông Biden. Ông ấy chúc Trump và gia đình mọi điều tốt đẹp trong những năm sắp tới. Chú ý là ông ấy không quên đề cập đến gia đình của ông tân tổng thống.

Biden nhấn mạnh rằng Tòa Bạch Cung là một biểu tượng, một ngọn hải đăng mang lại sự ổn định trong những thời khắc khó khăn, không chỉ ở Mỹ mà trên toàn thế giới. Ông ấy còn bày tỏ hy vọng về sự thịnh vượng, hòa bình và ân sủng cho Mỹ. Ông kết thúc bằng một lời cầu nguyện xin Chúa dẫn dắt và ban phước lành cho Trump, giống như Ngài đã dẫn dắt nước Mỹ từ thuở khai sanh.

Rất có thể đây là lá thư do ông Biden đích thân viết. Có thể văn phong chưa đẹp, nhưng giọng văn của lá thư thì mang tính tôn trọng, đoàn kết và hướng về tương lai.

Nên dành cho ông Biden một điểm cộng lớn.

Hy vọng các lãnh đạo Việt Nam cũng có truyền thống này.

[1] “Dear President Trump,

As I take leave of this sacred office I wish you and your family all the best in the next four years. The American people - and people around the world - look to this house for steadiness in the inevitable storms of history, and my prayer is that in the coming years will be a time of prosperity, peace, and grace for our nation.

May God bless you and guide you as He has blessed and guided our beloved country since our founding.

Joe Biden 1-20-25”

NGUYỄN VĂN TUẤN 23.01.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.