lundi 27 janvier 2025

Dũng Phan - Những khuôn mặt ác quỷ


Ngày 15/01/2025, có một cô gái trẻ ở phường Long Bình (thành phố Thủ Đức) vay 200 triệu để chữa trị ung thư cho bố. Nhưng cô đã bị những kẻ lừa đảo lừa lấy đi hết.

Sau khi lên trình báo công an xong, cô đi ra khỏi cửa. Nhưng vì quá tuyệt vọng và tự trách mình, cô đi thẳng ra sông. Ba ngày sau, xác nổi lên, mẹ chống gậy đến hiện trường nhận dạng thi thể con gái. Cha từ bệnh viện về ôm con bên quan tài.

Đó chỉ là một trong rất nhiều thân phận bị bọn lừa đảo làm cho tan cửa nát nhà.

Ngày hôm nay, công an phá sập đường dây lừa đảo xuyên biên giới chuyên giả danh công an, cán bộ thuế, lừa hơn 13.000 người. Những khuôn mặt đều rất trẻ. Nhưng đó là khuôn mặt của ác quỷ.

Phạm Thị Huyền Trang đóng vai trò là quản lý cấp cao với nhiệm vụ xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo, huấn luyện các Cào 1, Cào 2, Cào 3, để gọi điện lừa đảo. Trang mới 26 tuổi, chỉ ngang tuổi với cô gái tự vẫn ở đầu câu chuyện. Xã hội hiện đại đang nói với chúng ta đôi khi tội ác không phải khi nào cũng được xây dựng từ nắm đấm, con dao, khẩu súng đâu. 

Bao nhiêu năm qua, những kẻ này đã ăn trên xương máu đồng bào, đẩy quá nhiều gia đình lâm cảnh nợ nần, vợ chồng ly tán, nhiều người tự vẫn vì tuyệt vọng.

Loại này, chết bao nhiêu lần mới hết tội?

DŨNG PHAN 25.01.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.